Gọi ship qua Now theo option sẵn có trên app 2 bánh xèo, 6 nem lụi, 5 bột lọc. Ship khá nhanh, nhận hàng đồ ăn vẫn còn nóng ấm.
Ko kì vọng gì nhiều nhưng đc cái các món ngon hơn mình nghĩ. Nem lụi hơi bé nhưng thịt mềm thơm. Bánh xèo nhân cũng tạm, ko có tôm thì phải, mình cũng ko thích ăn tôm nên thấy ok. Bánh bột lọc ăn bình thường, ko có gì đặc sắc. Điểm trừ lớn là đồ ăn kèm kém đa dạng và cho hơi ít nữa, may có note xin thêm nước mắm ko thì chắc ko đủ chấm.
Lần đầu gọi bánh bột lọc rất ngon. Bánh thơm vị tôm thịt, đóng gói cẩn thận. Lần sau gọi thêm bánh xèo lại bị thất vọng. Đầu tiên là vụ đóng gói. Quán ko gói riêng đồ ăn kèm mà bỏ chung ở túi ngoài với nào hộp xốp nào nước mắm các kiểu trông rất mất vệ sinh. Và hộp đựng bánh xèo thì cắt nham nhở như hình. Tiếp theo là bột bánh xèo ăn rất chán và nhân thì hầu như ko có tôm. Điểm cộng duy nhất cho cái bánh xèo là nó giòn.
Bột lọc 20k/5 cái, bánh xèo 38k/3 cái, freeship.
Sẽ gọi lại bánh bột lọc thôi.
Thèm bánh xèo quá mà không biết quán nào ở Cầu Giấy ngon tại bình thường hay ăn ở Đội Cấn. Tìm trên mạng thấy mọi người hay review ở đây nên phi ngay tới ăn. Mình với bạn mình không quen khu Nghĩa Tân lắm nên dùng Google maps chỉ dẫn. Thế mà lòng vòng một hồi mới tìm được. Quán nằm đối diện sân chơi, buổi tối trẻ em ra đó chơi đông vui lắm.
Lúc chúng mình đến nơi khoảng 8h. Quán khá đông đúc. Chỗ để xe ngay trước quán, rộng rãi và thoáng đãng. Có bàn ngoài và trong nhà. Ngay trước cửa quán là chỗ làm bánh luôn. Chúng mình ngồi trong nhà. Hơi bí và bừa bộn giấy ăn của khách trước đó chưa kịp dọn.
Về đồ ăn chủ đạo của quán có bánh xèo, nem lụi, bột lọc. Bánh xèo theo đĩa 2 cái là 25k. Nem lụi 5k. Bột lọc 4k. Bánh xèo vỏ mỏng tang, giòn rụm. Nhân gồm thịt băm, giá đỗ, không có tôm tép gì. Nem lụi không nóng, bé tẹo và hương vị không có gì đặc sắc. Nước chấm ngọt ngọt có vài sợi đu đủ bào và lạc băm nhỏ. Rau thơm ăn kèm là xà lách, kinh giới, tía tô. Không thấy chuối xanh, dứa đâu. Hỏi thì em nhân viên bảo hết.
Phục vụ nhanh nhẹn nhưng do quán đông nên thỉnh thoảng gọi thêm đồ lâu ra. Quán có nước ngọt coca, fanta nhưng chúng mình không gọi nước. Hình như 10k/lon thôi.
Chúng mình 2 người 4 bánh xèo, 6 nem lụi hết 80k. Bọn mình ăn chơi thế thôi chứ bằng đó còn thòm thèm lắm vì các thứ đều bé bé xinh xinh. Ăn xong vẫn phải đi ăn mỗi đứa bát bún cá nữa mới no.
???? Quán này sẽ dễ tìm nếu bạn đi được theo Google map hoặc quen khu này ???? chứ không biết tả thế nào luôn. Vỉa hè rất rộng để xe thoải mái ha.
Tớ đến lúc tầm 6h tối mà quán đã siêu đông rồi. Quán khá nhỏ, ngồi ở cả bên ngoài lẫn trong nhà được tầm hơn chục bàn thì phải. Quán hơi nóng, nhìn cũng khá sạch sẽ.
???? Đồ ăn thì tớ ăn thấy món gì cũng nhạt, không thơm cũng không có gì đặc biệt cả, nếu không muốn nói là chán :)
Bánh xèo 25k/2 cái thì 1 cái đầy đặn 1 cái suy dinh dưỡng ???? được cái rổ rau to và khá sạch. Tất cả các món chấm cùng 1 bát nước mắm. Tớ đi 2 người ăn 2 bánh xèo, 6 nem lụi, 10 bánh bột lọc với 2 trà đá hết tổng cộng 100k khá là no rồi.
???? Nhân viên bình thường, có 1 cô thân thiện và 1 bạn mặt khó chịu quên trà đá của mình ???? có mỗi 3 người nên 70% tg nhìn là không thấy nhân viên đâu
???? Túm quần lại là không baoh quay lại nữa vì không ngon ha ))
Bánh Xèo - Bánh Bột Lọc - Nem nướng
Nghĩa Tân ✨✨✨
Quán có 3 món để lựa chọn ))
Bánh xèo, dù vẫn hơi dầu nhưng còn đỡ hơn rất nhiều quán khác, nhân đầy đặn : thịt, miến, mộc nhĩ, tôm, ...
Bánh bột lọc ngon lắm, 4K/ chiếc , bánh có phần nhỉnh hơn so với một vài quán trước đây em từng ăn, có một chú tôm xinh xinh ở giữa. Khi khách gọi thì bánh mới được hấp, nên lúc nào cũng ra sau các món khác, đó là lý do tại sao em ấy không xuất hiện trong bức ảnh này ???????????? . Bánh nóng hổi, chấm thêm chút nước chấm )) eo ơiii, đỉnk kouttt.
Còn phần nem thì ))) cũng không có gì đặc sắc lắm. Một vai phụ mờ nhờ nhạt )))
Hôm nay tự nhiên chị công ty thèm ăn bánh xèo nên rủ nhau đi đặt :))) công ty mình chắc thuộc nơi hẻo lánh nên tìm mãi đc quán ở đây. Cứ lo bánh ship xa bị nguôi mất nhưng bánh vẫn giòn cực luôn. Tính tuần sau đạtw tiếp ạ ???????? chỉ lo béo thoai.
Mình vs bạn nhiều lần đến ăn ở đây, vì mình thích ăn bánh xèo vs bột lọc nên biết khá nhiều chỗ ăn. Nhưng từ lúc ăn ở đây mình hay chọn quán này vì so vs các quán khác thì ở quán này ngon hơn một chút.
- Bánh xèo không phải món thích nhất nhưng ngon, giòn và nhân dễ ăn, ít mỡ hơn nhiều quán mình ăn (mà mình thì sợ nhất là dầu mỡ).
- Đỉnh nhất ở quán này là bánh bột lọc, mềm dai vừa phải, nhân ngon và nóng hổi, kể cả ship về nhà.
- Còn nem lụi thì hơi dở, chắc tại mình k thích cách làm nem ở ngoài này.
- Nước chấm chuẩn phong cách miền trung hoặc miền nam thì tuyệt vời, chứ ở đây vẫn nhạt nhẽo chung như các quán khác ]] làm giảm độ ngon.
- Ngoài ra quán này có bánh đa cá vs bún cá hay sao ấy, mà mình chưa từng thử. Cũng k nghĩ sẽ ăn thử :)))
Rau và đồ ăn kèm nên làm ngon mắt hơn 1 xị nữa thì ok 8đ luôn :))
Món ăn ở đây rất tuyệt vời . Bánh xèo ngon, có độ giòn tan, đầy đủ tôm,thịt, giá đỗ. Nem lụi ăn đậm đà, có hương vị xả thơm ngon. Bánh bột lọc ngon, có độ dai dẻo ????????????. Góp phần trong cái hoàn hảo k thể k kể đến nước chấm. Ăn là nghiền ????????????. Ấn tượng nhất là độ tươi sạch của rau và hoa quả ăn kèm ????????????. Đặc biệt với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, hiếu khách, có ấn tượng ngay từ lần đầu gặp. Chắc chắn sẽ quay lại ????????????????