Nếu không ở đây thì chắc cũng không biết đàng này đâu vì hàng nằm trên tầng 2 của một nhà khá cổ và ọp ẹp, chật chội nhưng có điều hoà đầy đủ
Phục vụ hơi lâu 1 xíu giá cũng khá cao
Nhưng mình không thích vị bánh xèo hay nem lụi ở đây cứ không chuẩn vị còn bị mặn mặn tanh tanh ấy
Đi ăn bao nhiêu là hàng bánh xèo ở Đội Cấn rồi mà giờ mới biết ở đây cũng có bán bánh xèo, lại còn là hàng lâu năm nhất trên phố này nữa chứ. Nhiều người không biết cũng đúng thôi vì nó nằm trên tầng 2 của 1 ngôi nhà cổ, lối vào chật hẹp, chỗ để xe cũng không thoải mái cho lắm, nhưng được cái có người dắt và trông coi xe nên cũng yên tâm. Có một chị chuyên tráng bánh cũng ngồi ở đây luôn, tráng xong sẽ có người mang lên tầng 2 cho KH.
Tầng 2 có 2 phòng cho khách hàng ngồi, Nhỏ, nhưng có điều hòa nên cũng không bị ngột ngạt. Đi vào giữa trưa thì thôi xác định chờ mâm vì đông dã man. Vì đông nên chờ phục vụ cũng lâu nữa.
Được cô em quảng cáo hàng này bánh ngon nhất Đội Cấn, nhưng mình ăn thì thấy cũng bình thường thôi. Đặc biệt ở quán có món củ cải muối ăn kèm ngon và giòn, ăn lạ lạ miệng.
Bánh xèo mỏng, giòn, 1 cái rất to nhưng không có nhân mấy, chủ yếu vỏ bánh thôi.
2 người gọi khoảng 2 cái bánh và vài cái nem quấn cùng là đủ no rồi :)
Giá cả tạm ổn, hợp lý chứ không đắt.
Ăn mòn mặt cả dọc Đội Cấn miết cho đến ngày biết đến quán là thành fan ruột của quán ăn đến quen mặt luôn, có tuần phải qua đến 2-3 lần mà 2 vợ chồng mình toàn ăn 10-12 chiếc bánh lận ???????????? về quán thì quán nhỏ, bánh giá cao hơn so với mặt bằng chung nhưng bù lại bánh khá to, vỏ bánh giòn, ráo, nhân là tôm nhỏ ngọt với thịt đều đc thái lát mỏng chứ ko để cả miếng thịt to. Hôm nào đông thì vỏ bánh khá ngấm mỡ. Đặc điểm cực best của best là nước chấm ở đây khá là ngon, mình ra về nhìn ở hành lang thấy bác trai làm nước mắm lọc khá cẩn thận nữa ấy. Củ cải muối giòn, chua ngọt dễ ăn lắm. Dĩ nhiên là điểm mạnh thì có điểm yếu, nem lụi ở đây không được hợp khẩu vị mình lắm nên mình ko cảm thấy ngon :(( nên các bạn có ăn nem thèm quá thì cứ gọi trước 1-2-3 chiếc ăn thử trước, ok thì hãng gọi nhiều không ai mà ăn như hạm đội như mình gọi lúc 2 chục chiếc là ăn vã ứa nước mắt ấy ???????????? thêm nữa là quán có bún bò nên thử các ấy ạ
Đổi người yêu phát phải dẫn qua đây ngay, vẫn là quán mình luôn ưu tiên chọn khi mời khách hàng ăn trưa hay rủ đồng đội đi nhắm. 2 năm rồi hương vị vẫn thế, bánh vỏ giòn, mình qua lúc đông nên không được ráo mỡ cho lắm. Vị củ cải muối giòn chua ngọt không lẫn đi đâu được. 10/10 ưng cái bụng luôn ngoại trừ việc dạ dày mình không còn được to như trước nữa ????
Quán chật, ở tầng 2, nhà riêng, lối vào ko thuận tiện. Mình đi ăn 1 mình định gọi 1 bánh xèo 4 nem thì nv bảo phải gọi ít nhất 2 bánh xèo (40k/1 đĩa 2 cái). Sợ ăn ko hết nên chỉ gọi 6 cái nem, ăn cũng bt ko ngon bằng quán trong Đà Nẵng. Tính tiền hết 60k/6 nem thấy hơi đắt.
Đây là quán bánh xèo mà theo mình là ngon nhất Đội Cấn. Bánh xèo ở đây ngon tuyệt ý, mỏng tang mà giòn rụm. Ai cũng đều thân thiện mặc dù những lúc đông khách không thể cười tươi toe toét được. Ngồi trên tầng 2 là nhà ở của cô chú chủ luôn. Được dọn dẹp gọn gàng để khách ngồi. Nước chấm ở đây chia làm 2 loại cay và không cay. Loại cay thì thật sự phải nói là rất cay ấy ))) nem lụi ở đây bình thường, không giống nem lụi ở trong kia và cũng hơi đắt nữa. Đến đây ăn bánh xèo thôi thì hợp lý. Mình gọi 10 nem 2 bánh tổng là 150k
Mình từng ăn mấy hàng bánh xèo trên phố Đội Cấn rồi và đây có lẽ là hàng bánh xèo ngon nhất và lâu đời nhất phố Đội Cấn. Nằm trên tầng 2 của nhà cổ, lúc đi lên cầu thang gỗ ọp ẹp còn cảm tưởng sắp sập. Không gian bé tí xíu mà rõ đông người ăn, bánh thì được làm ngay ở vỉa hè lối vào cầu thang. Bánh xèo ngon, vỏ giòn nhân cũng ko bị ít quá, đặc biệt ở đây có củ cải muối ăn kèm rất ngon, nem lụi thì chán, mặn, nước chấm ngon nhưng hơi ngọt. Vì quán đông nên phục vụ hơi chậm. Giá cả ok.
Mình ăn ở đây từ hồi học c3, hồi đấy cứ được c dắt đi ăn là sướng. Kiểu tự nhiên giữa con phố đông đúc mình lại chọn quán có cái cầu thang cũ kỹ, mùi ẩm mốc sực lên để ăn ý :))
Hôm rồi được hôm lượn phố, bụng đói meo lại tạt vào ăn
Buồn mỗi cái chất lượng giảm sút lắm rồi huhu. Nem lụi ăn khô queo, chả có mùi thơm của nem gì cả, lại còn nhàn nhạt. Trước mình thích bánh xèo ở đây lắm. Giờ ăn lại thấy ít nhân, vỏ mỏng tang + giòn nên kéo cắt là vỡ vụn luôn :(
Chỗ ngồi thì thôi không nói, quán tận dụng triệt để nhà để kê bàn ghế, xung quanh toàn ảnh gia đình, nhạc nhẽo toàn bật kiểu disco thập niên trước )))
Huhu nói chung sau thử lần mò quán khác xem thế nào, Đội Cấn thì phải đến 8 tỉ quán bánh xèo ????
Hồi xưa cực thích ăn chỗ này, thấy đây là quán ngon nhất phố đội cấn, mình coi đây là quán ruột của mình. Nhưng có 1 lần ăn ở đây làm mình quyết định TẨY CHAY quán ngay lập tức, tự hứa không bao giờ quay lại dù ngon thế nào. Chuyện cũng khá lâu rồi nhưng nghĩ lại vẫn tức. Chả là có lần đi với mẹ và chị gái ra đây, trước khi đến mình xác định k ăn chỉ đi theo ngồi cùng, nên chỉ gọi 2 bánh xèo 4 nem lụi cho mẹ với chị. Thế mà bác chủ quán (bác hay ghi sổ ngồi trên gác) mặt hầm hầm lại, xong kêu k bán 4 nem chỉ bán 6 nem. Trong khi vừa hôm qua mình đi ăn vs bạn 2 đứa gọi 4 nem vẫn bán. Lúc đấy cũng khó chịu r nhưng vẫn nhịn, bảo thế thì gọi 2 bánh thôi. Ngồi mốc mồm 1 lúc lâu, mấy khách đến sau còn dc ăn mà bàn mình vẫn k có, giục mãi mới xì ra 2 cái bánh như bố thí cho bàn mình.
Ăn xong lúc tính tiền bà chủ quán mặt như bánh bao ngâm nước cả buổi còn bảo với mẹ mình "Lần sau k bán 3 người mà ăn 2 bánh đâu đấy". Mình tức ghê gớm, nhưng cũng k muốn cãi nhau. Sau lần đấy mình xin cạch mặt quán ra. Mình thấy mọi người làm trong quán khá dễ chiu, chỉ riêng bà tính tiền ngồi trên gác đấy là thô lỗ, bất lịch sự với khach. Đừng tưởng đông khách r đc quyền thái độ lồi lõm với những khách ăn ít, với cái kiểu suy nghĩ như thế thì càng ngày khách càng chạy xa. Sống được là nhờ khách thì sạt nghiệp cũng từ khách mà ra đấy!