Mấy lần trước thì hay ăn bên quán Lê Quang Sung, tức là quán ở gần Vòng xoay. Hôm nay mưa đi không thấy bên đó mở cửa. Qua đây ăn. Thấy cũng khá là ok mặc dù là nhân bánh hình như hơi ít. Nhưng rau khá nhiều, tươi, ngon. Nước mắm bình thường, không ngon lắm. Nhưng nói chung chấm bánh xèo cuốn rau thì ăn ổn. Ớt có vẻ không chất lượng lắm.
Chỗ này bán bánh xèo nổi tiếng khu Lê Quang Sung
Cũng ko hiểu sao bán bánh xèo mà đặt tên là Năm Chuối Chiên, chắc hồi xưa bán chuối?!?
Do mình ko hảo bánh xèo lắm nên mỗi lần đến đây chỉ ăn gỏi cuốn thôi, mà nhằm bữa hết gỏi thì ăn bì cũng ngon cực kỳ
Bì thơm, mềm được cuốn bởi bánh tráng rất chặt tay, chấm nước mắm pha ngon được thêm chút ớt, ui chu choa là ngon
Một mình mình ăn hết 5 cuốn bì vẫn còn thòm thèm ko đã là biết sao rồi hen ^^
Quán ngày trước có 1 căn bên Lê Quang Sung thôi giờ mở thêm căn bên Cao Văn Lầu gần đó nữa, sạch sẽ và sáng sủa lắm
Quán gần nhà, nằm gần bến xe Chợ Lớn nên đường khá đông.
Bánh xèo ở đây to và ngon, vỏ bánh giòn, nhân bánh gồm có tôm, thịt heo, đậu xanh, giá, trứng. 1 cái đủ 2 người ăn. Rau sạch nhưng hơi ít. Nước mắm pha ăn cũng ngon. Nhân viên phục vụ khá nhanh
Quán còn có bán bún thịt nướng và gỏi cuốn nữa, nem nướng được tẩm ướp ngon & ngọt (vì có mật ong nữa) . Giá cả hợp lý, chỗ ngồi ăn sạch sẽ vệ sinh
Mình được một người bạn dẫn đến đây ăn. Quán nằm gần bx Chợ Lớn nên đường khá đông đúc. Mình ăn bánh xèo ở đây thấy ngon, to & đặc biệt là có trứng nữa. Nhân bánh xèo gồm có tôm, thịt heo, đậu xanh, giá, trứng. 1 cái đủ 2 người ăn. Rau sạch nhưng hơi ít. Nước mắm pha ăn cũng ngon. Đặc biệt hình như quán có bán bún thịt nướng hay sao í, mình không có ăn bún thịt nướng nhưng gọi thêm mấy que thịt nướng thấy ăn cũng ngon, tẩm ướp ngon & ngọt ( vì có mật ong nữa ) . Nói chung là hài lòng !
Tiếc là không có chụp hình lại :(
2 người ăn hơn 60k .