Không gian:
-Nhìn có vẻ sang trọng , sạch sẽ , dễ mời khách nước ngoài. Quán hơi tối, k được bắt mắt nên khá là ít khách.
Chất lượng
-Trước đây , Mười Xiềm cũng là thương hiệu có tiếng nên khi có khách từ ngoài Bắc vào, nhà mình dẫn đến quán này ăn thử. Mình gọi 1 cái bánh xèo cả trăm ngàn mà thấy quá đắt luôn, bánh mỏng tang, lèo tèo vài con tôm. K hiểu sao mắc dc v luôn@@ ăn thì cũng ổn nhưng vẫn k đáng với giá tiền. Bánh khọt cũng k ngon lắm, nước uống ok. Lần sau mình dẫn đi quán bên Nguyễn Trọng Tuyển rẻ hơn, ngon hơn đây.
Phục vụ bình thường
Bánh xèo dở ẹc tệ hơn mẹ mình nấu nữa. Nhân viên như kiểu ko cần khách. Gỏi cũng dở mà giá trên trời. Quán hôm đó có bàn mình ăn mà đồ ăn ra lâu. Không bao giờ quay lại
DO NOT COME HERE: Ridiculously bad and staff doesnt care
Banh Xeo not cheap and got bean sprouts that were not chewable because hard as stone. i asked staff to try to eat, they touched it and laughed. I showed clearly how angry i was at them but they ask to pay full price, not even a simple sorry. never seen a place bad like this before. DO NOT COME HERE!
Thái độ nhân viên cứ như ai ăn hết của , trả lời cộc lốc, bạn mình hỏi trước thấy có bánh xèo hến hỏi giờ còn không liền lườm nói không có, mình kêu phần bánh khọt tôm thì ra đc xíu tôm bằm không biết được nữa con không mà 100k mắc dã man, lúc tính tiền thì do mắt cận không nhìn rõ hỏi bao nhiêu tiền vậy em thì cộc lốc 210 , về nhà mình sực nhớ tổng đáng lẽ 180 mà không biết tính đâu thêm 30k, không bao giờ quay lại
Bánh xèo không có gì đặc biệt, gỏi vừa chua mà thịt trong gỏi có mùi tủ lạnh. Gọi 2 tô bún (hay phở mình k nhớ tên) có vài lát thịt heo nạc và 2 con tôm bé 80k/tô, nước bún ngọt đường nhưng k phải nước hầm xương. Quán nhìn cũ kỹ mà k được chăm sóc nên nhìn không vệ sinh.
Giá đắt, phụ thu ko hợp lý, nhân viên thiếu hỗ trợ, tính tiền sai
Quán trang trí khá đẹp, được nhiều danh hiệu. Có chụp hình với Jan Can Cook. Bánh xèo size 1 người ăn từ 80-150k. Bánh lớn nhưng mỏng tang, lèo tèo 2-3 miếng thịt. Mía lau 25k/ly.
Vẫn tính tiền khăn lạnh & trà đá nhưng mình ko dùng đến. Tính tiền "mặc định" hay sao ý, các bạn nhơ lưu ý biên lai nha.
Rau sống ko đa dạng, ko có lá cóc, dưa leo.
Phần cơ bản ko thể thiếu như bánh trán cũng tính tiền. Mình đi bộ nên ko để ý, nhưng nghe nói vẫn tính tiền giữ xe hay sao ấy.
Mình đi buổi trưa nên quán rất vắng khách, nhân viên đông nhưng tụ lại nói chuyện, ko quan tâm đến khách đang gọi món, cần hỗ trợ. Khi tính tiền nhầm cũng ko xin lỗi.
Sẽ ko bao giờ có lần thứ 2.
Cảm ơn các bạn !
Giá tiền không tương xứng với chất lượng. Mắc nhưng không ngon. Bánh xèo 80k/ cái nhưng được lèo tèo vài miếng thịt vs 3 con tôm be bé, nước chấm cũng không ngon. Tuyệt đối mình sẽ không quay lại bao giờ. Các bạn nên né nhé.
Món nước lạt lẽo đến mức tôi nói nhân viên nếm thử và hỏi có phải bếp... quên nêm gia vị không. Nhân viên không nếm và nói để hỏi bếp nhưng đi vô luôn. Tôi nhắc thì mới vô gọi cô nấu bếp. Tôi nói món ăn rất lạt giống như chưa nêm gia vị vậy, cổ nói có nêm bình thường và thêm câu "vậy là miệng bị sao rồi!". Không thử kiểm tra mà đã trả lời vô phép và đổ lỗi do khách bị làm sao !?! Nghĩ người miền quê chất phát dễ thương lắm chứ đâu ngờ bổ bả như vậy! Định gọi điện phản ánh với nhà hàng thì cô bếp nói "cứ gọi bình thường!" nên quyết định chia sẻ để mọi người biết.
1/ gửi xe rất thờ ơ, không hào hứng gì với khách hàng
2/ phục vụ rất ơ thờ, dù bàn còn rất nhiều nhưng lại xếp khách ra bàn ngay cửa ra vào
3/ đầu bếp rất khó chịu với khách. Đem đồ ăn đặt phát ầm trước mặt không nói không mời
4/ giá đắt mà đồ ăn chẳng ngon
5/ văn hóa ứng xử giữa các nhân viên quá kém. Cãi nhau trước mặt khách!
Giá thì đắt, đồ ăn thì tạm chứ không phải là ngon. nhân viên thì nhăn nhó, không ai nở được 1 nụ cười. xe ô tô thì lấy 50 k tiền giữ, chả hiểu nổi, đã tốn tiền ăn lại mất thêm tiền gửi xe, mà xe thì đậu trên lề đường. Không giới thiệu và cũng không quay lại ăn thêm 1 lần nào nữa.