Quán nằm ngay ngã tư Nguyễn Văn Lượng và***và cũng là quán lâu nhất khu này, mình chỉ ăn quán này thôi. Tuần nào nhà mình cũng đi tập ở công viên rồi ghé về ăn á.
Bánh xèo nhỏ, chiên ngập mỡ nên dòn, quấn với rau sống và nước chấm đặc biệt của Bình Định nên khá ngon. Rau sống nhìn hấp dẫn lắm.
Quán khá đông nhưng lên món cũng nhanh. Mà bánh xèo thấy nhân tôm nhiều hơn nhân thịt. Nhiều khi tới ăn quên để ý gọi nhân thịt, lúc nhớ thì quán báo hết nhân thịt :)))))
Lâu ngày mới ghé lại và chất lượng đã giảm đáng kể. Nước chấm bị mặn và bay mùi cá , ko còn ngon như xưa nữa
Bánh xèo nay chỉ có tôm thôi, ko còn thịt như trước hic, ăn ớn gì đâu.
Khách rất đông, cách phục vụ đó giờ vẫn xấc xấc như vậy nên thôi bỏ qua
Hy vọng lần sau ghé lại sẽ ngon hơn. Giá cũng rẻ thôi nên mình ko để ý lắm
Quán ngồi ngoài vỉa hè. Bánh xèo nhỏ, có hai loại là thịt và tôm. Rán hơi bị nhiều dầu. Đĩa rau thập cẩm đủ thứ loại, ai muốn ăn gì thì ngồi lấy mà ăn ???? nước chấm ổn!
Chỗ này gần trung tâm văn hóa Gò Vấp này. Bánh xèo ngon tôm thịt đầy đủ, nước mắm ngon, và cái mình thích nhất là chỗ này cho rau rất nhiều, ăn tha hồ luôn. Nói chung là không có gì để phàn nàn cả, một chỗ ăn bánh xèo bình dân rất ngon.
Lâu ngày quay lại thấy không gian rộng rãi, thoáng mát. Nhưng chất lượng không như trước, bánh nhiều mỡ nên ngấy, nước chấm cũng không đặc sắc. Nói chung hơi thất vọng.