Sau khi chọn quán này để vào thưởng thức món thì mình đã muốn k ăn vì thái độ người bán rất bất cần khách, nói chuyện rất bất lịch sự, nhưng vì lỡ gọi thì cũng phải lịch sự nên mới ăn..
Trước đây mình đã ăn ở đây 1 lần và bình thường mình thường kêu 2 gỏi cuốn, 2 bánh xèo vì 2 ng bán là một. Nay người bán rất bất lịch sự, tỏ vẻ khinh thường, chữi khách 2 cái bánh xèo k bán, 3 cái thì bán k thì thôi, mình thì đeo khẩu trang nên nói nhỏ rằng dạ v cũng dc, ng đó nói k co miệng hay sao mà nói nhỏ. Mình cũng ngậm ngùi ăn trong uất ức hichic. Quán thì cũng k sạch sẽ lắm, món ăn cũng k ngon. Các bạn nào định ghé đây ăn thì nên cân nhắc nha. Chứ ăn trong uất ức mà k nói gì dc ng bán như mình thì ức lắm..
Chiều hôm nay mình có đến ăn tại chỗ này thì nhận được thái độ phục vụ của cô bán bánh xèo đó là chửi khách, mình vô gọi món thì cô không thèm trả lời còn quay ra chửi khách như kiểu ăn ít mà còn gọi món, xong kêu cháu mình là “ mày lấy cho nó miếng rau để nó ăn”
Quán vô gọi món thì không trả lời khách, nhìn khách bằng nữa con mắt, thái độ như kiểu xem thường khách hàng
Sẽ không có lần sau quay lại nữa