Lần đầu phải đăng nhập vào để chê một quán. Quán này mới mở gần nhà, đi qua thấy cũng khá đông nên hôm nay mình quyết định vào ăn thử. Kết quả là thất vọng tràn trề!
- Về đồ ăn: món “bánh xèo giòn” có khi phải đổi thành “bánh xèo cứng”. Ăn khó nhai thực sự, bánh thì nhiều vỏ, ít nhân. Nem lụi nhỏ hơn so với mấy chỗ Nghĩa Tân, Đội Cân. Ăn nem cảm giác bị khô và bở. Đến phần đồ cuốn thì ôi thôi, toàn rau (nhìn k tươi nên mình k giám ăn), chẳng có xoài, dứa, cà rốt,... như mấy chỗ khác.
- Về giá cả: 30k/2 bánh và 50k/6 nem. Tính ra thì cao hơn mặt bằng chung 1 chút. Nhưng quan trọng là đồ ăn rất chán nên mình cảm thấy bị đắt :(((