???? Phần 1 người: 5 cái bánh xèo (35k)
_____________________________________________________
????Đây là tiệm bánh xèo kiểu miền Trung ở Gò Vấp nha. Quán nằm kế bên con hẻm.
???? Bánh được tính theo đầu người. 1 người/ 1 phần/ 5 cái. Vào quán thì auto đem ra luôn chứ không cần gọi. Nếu đi 2 người sẽ tự động đem ra 2 phần. Đi hai người mà gọi 1 phần cũng không được.
???? Bánh xèo có nhân tôm, thịt, giá. Nước chấm không phải là nước mắm mà là nước sốt giống kiểu sốt mình hay ăn ở quê (sốt nếp + thịt xay rồi hình như có cả đậu phộng nữa). Dĩa rau là nhìn thích nhất, môt dĩa bự chà bá luôn. Ngoài ra còn có bánh tráng, được ăn free muốn ăn nhiêu ăn.
Tạm ổn
- Mình được bạn dắt đi ăn quán này, giờ dịch nên quán chỉ bán mua mang về
- Đánh giá chung là bánh nóng giòn, có hai con tôm nhỏ và ít thịt, giá đổ chung trong bánh
- Rau cực nhiều, bánh tráng kèm theo mỗi bàn. Nước chấm có tương và nước mắm, tương có đậu phộng giã nhuyễn nên bạn nào ko quen ăn thì nên ăn nước mắm cho ngon nha
- Điểm trừ là quán quy định bán 5 cái/ người nên mn cân nhắc kĩ, gửi xe có bảo vệ trông coi ở bên hông. Đợt mình ăn giá pà 7k/ cái, cũng ko khác mấy phố bánh xèo ở***
Bánh xèo Cô Nguyệt-Quang Trung-Gò Vấp
Quán ăn rộng rãi có ngoài trời và trong nhà. Chắc ngoài thoán mát hơn nhưng bàn ghế hơi lùn nên ngồi k được đau lưng. Trong nhà bàn ghế cao ráo hơn ập vô mắt là món bánh xèo Bình Định, nước chấm đặc biệt nhất mà mình từng thấy ở quán khác chưa bao giờ từng ăn, trong nước chấm mặn mặn như mùi vị nước mắm, có thịt bâm nước thơm tương đậu nữa nhưng màu vàng óng như màu nghệ rất ngon đặc sắc. Bánh xèo 1 đĩa giòn nóng tôm to tươi, đặc biệt chấm cái đĩa rau vừa to vừa tươi xanh có cải, cải ngọt, xà lách, dưa leo, rau thơm các loại, gió đỗ nữa... mà rau tươi k dập gì hết bánh tráng dẻo ngon lắm. Vào có.bác bảo vệ giữ xencho rồi cứ ăn thoải mái, phục vụ gia đình nhanh gọn lẹ lịch sự. Thấy ông chủ kiêm thu ngân thần thái như tướng vậy ☺????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Lần đầu tiên ăn là do thằng em nó mua về nhà ăn. Ăn ngon lắm nên lên now tìm coi thì thấy nhiều bình luận chê quá nhưng tới quán ăn thì cũng bình thường, phục vụ cũng nhanh nhẹn nhiệt tình. Chắc do mình đọc bình luận rồi mới đến tận nơi nên chả cảm thấy thắc mắc gì ???? nước chấm siêu ngon, bánh nhỏ vừa cuốn bánh tráng, mình tui ăn được 10 cái.
Lần đầu tới ăn vào lúc 5h30 chiều chủ nhật, quán lúc này chưa đông khách. Quán không gian tạm ổn.
Mình đi 2 người và quán mang ra cho 1 dĩa bánh (10 cái), chén tương, dĩa rau. Sau order thêm nước uống nữa
Cảm nhận: bánh mới đổ nên giòn, màu hơi xấu nhưng ít dầu, nước tương chấm hơi ngọt. mình thích ăn nước mắm nên xin chén mắm thì thấy trong chén có kiến chết. xin lại chén khác mới múc ra vẫn có kiến nên mình bỏ chỉ ăn tương. Dĩa rau to và khá tươi nhưng xếp hơi lộn xộn như rau trộn vậy.
Góp ý: Quán nên xem lại vệ sinh.
Vì đói quá nên mình quên chụp ảnh rồi ))
Chấm điểm 6/10
Tụi mình đi 5 người, nhưng chỉ có 3 người ăn, 2 bạn còn lại k ăn nhưng biết điều gọi nước.
Vậy mà quán vẫn ép lấy 25 cái. Tụi mình ăn 12 cái, trả lại thì quán không nhận và ép đem về, kiểu bán hàng quá tệ, ép buộc khách hàng.
Bánh xèo không được giòn, nước sâm hơi mặn.
Nói chung đi là xác định phải ăn hết.
Qán này tệ lắm các bạn ạ , mình vừa đặt ở bánh ở đây sog rau thì héo và còn có cái cọng thôi , bánh thì nhũn và rách te tua cứ như đồ ăn còn thừa lại ấy . TỆ
Mình đến 1 lần và k muốn đến lần 2 do sự phục vụ kiểu không cần khách ở đây!!! Chi tiết mình k kể nhưng bạn nào muốn thử thì cứ đến,nc chấm ok,chỉ cái phục vụ thì nhóm mình k ưa đc