Đi dọc dọc NTS thì quá nhiều hàng ăn nhưng hình như có cô là bán bánh xèo thì phải. Tấp vào ăn thử, dạng bánh xèo là bánh miền trung nhưng nước mắm pha rất ngon, chấm không biết bao nhiêu cho đủ với 1 đứa nghiện chấm ngập răng như mị. Bánh xèo nóng giòn, có tôm, thịt, giá (đỗ) khá ngon nhưng bánh xèo dạng này thì cứ bị cái khuyết là chiên nhiều dầu nhưng ôi thôi kệ ngon là được. Rau tươi, bánh tráng dai ngon cuộn với bánh xèo được cô cắt sẵn chấm nước mắm ngon phải biết, 1 mình mà ăn có thể tận 3,4 cái. Phục vụ thì vui vẻ, nhiệt tình. Cô tâm sự bán lâu năm rồi, cùng các con cứ giữ cái chất của bánh và nước chấm đi vào lòng người thì cứ là ngon và khách sẽ quay lại