Cô bán bánh xèo nhưng menu cũng có thêm bún mắm, bún thịt nướng, nem lụi nha mọi người
đường PCL là con đường bánh xèo của quận 3 đó, khá nỏi tiếng luôn, mấy quán bánh xèo đa phần tập trung khúc NVT - PCL.
Mình thèm bún mắm nên lên now tìm quán, thấy quán cô nên gọi 1 phần bún 25k về ăn. phần này bún hơi ít so vs mình, tại đói bụng nên ăn 1 phần náy thấy k si nhê gì cả. rau cô cho cũng nhiều, mắm ngon nhé, cực thơm luôn, bỏ thêm xí ớt cay the
shipper giao hàng nhanh
không gian quán hơi lụp xụp đó
Vừa xuống sân bay cũng tối mà không biết chỗ nào ăn, do ở đây mấy quán cũng nghỉ sớm, còn lại mấy quán trễ là mấy quán nhậu. Thấy có quán bánh xèo vỉa hè lề đường nên tấp vào ăn đại lót bụng. Đường này bán bánh xèo khá nhiều nhưng mấy quán kia cũng nghỉ sớm. Bánh xèo đây dạng bánh xèo miền trung cái nhỏ giòn bên trong có tép nhỏ và giá. Bánh xèo nhạt, mắm nêm hơi nhạt còn mắm ớt hơi mặn. Ăn kèm cùng dưa leo và rau sống. Nem lụi ăn ok hơn, vị vừa ăn. Ăn kèm có bánh tránh để cuốn nem lụi cùng rau. Mỗi thứ 5k. Dĩa bánh xèo thường dĩa 20k/4 cái. Nem lụi phần 6 cái 30k. Giá cũng tạm được. Quán lề đường nên không vệ sinh lắm. Rau không tươi. Được cái nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Chẳng thấy bánh xèo ở đây ngon chút nào thế mà tới quán đông nghịt người. Bánh xèo được cái giòn sơ sơ ngoài ra tệ từ nước chấm đến rau sống. Con đường này cũng có vài quán nữa, sẽ thử những quán khác xem sao chứ quán này là một đi ko trở lại rồi đó
Thèm bánh xèo, thấy quán đông nên ghé ăn thử. Bánh xèo ăn khá được, giá cả phải chăng. Có cái nước chấm không ngon lắm. Cô chú chủ quán phục vụ nhiệt tình.