Một buổi tối trời lạnh lạnh nên quyết đi ăn cái gì đó nóng nóng mà ngấy ngấy nhiều dầu mỡ :))
Trong kí ức của mình quán bánh xèo chính thắm thái hà nó kiểu như rất nổi tiếng và lúc nào cũng đông nghịt khách luôn ấy Cứ nghĩ là chỉ đổi cơ sở sang Yên Lãng thôi còn đâu chất lượng chắc vẫn vậy nhưng mà thật sự là hơi thất vọng
Bánh xèo vỏ bị mềm và còn kiểu bị hơi ỉu ỉu chứ ăn ko đc giòn tan như trước , nhân bánh cũng ít đi . Đĩa nem lụi gọi ra ăn như kiểu thịt khô :)) nó vừa khô vừa chán mà lại còn trông xấu xấu nữa chứ :((
Giá thì toàn tầm trên 60k/ suất cho nên đắt mà chả ngon nghẻ gì chắc cũng không quay lại lần nữa
Nước chấm của nem lụi cũng bình thường k đậm vị lắm.nhưng mình thấy bánh xèo ở đây khá ngon.chuẩn vị,vỏ bánh giòn và nhân bánh rát nhiều thịt đặc biệt là thịt bò ))
Bánh xèo và các món để cuốn ở đây ăn cũng tạm được, không gian bình dân nhưng sạch sẽ. Theo mình thì giá không rẻ cho lắm, như menu dưới đây thì tầm trung bình gần 100k / người
Quán này mở ở Yên Lãng thấy cũng lâu lâu rồi mà trưa nay mới đi ăn thử. Ngoài bánh xèo ra thì quán còn bán cả nem lụi, bò nướng, ba chỉ nướng, bún.... đồng giá tất cả các món 60k nhé. Mình gọi 1 bò và ba chỉ nướng, ăn cũng được, mà thịt ba chỉ nướng hơi cháy. Nước mắm pha cũng hơi bị ngọt quá so với mình.
Ah, bánh xèo bạn sẽ ko cần gọi mà mặc định quán sẽ mang ra cho mình. 1 đĩa 3 cái, 60k, tuy có nguyên tôm và thịt bò mà vẫn thấy khá đắt
60k/1 đĩa bánh xèo bao gồm 4 cái bánh. Bánh vừa cháy vừa nát. Nước chấm thì nhạt. Bánh ăn tạm được. Nhưng với cái giá 60k thì quá đắt. Món nào cũng 60k. Sẽ k có lần thứ 2 bước chân vào quán này
Không bàn đến ngon hay không ngon, nhưng từ chủ đến mấy bà nhân viên không thể chấp nhận được. Ăn nói cộc lốc, phục vụ thì thái độ như khách hàng đang đi xin, gọi cốc trà dá thì ăn hết đĩa bánh rồi mới mang ra.
Giá cả so với chất lượng đồ ăn thì quả thật không xứng đáng. Bánh xèo nhiều dầu mỡ, ít nhân, nem lụi suy dinh dưỡng cấp độ 3 :)). Nhưng cái đáng nói hơn là thái độ nhân viên, bọn mình không ăn nhiều thì tỏ thái độ rất khó chịu, nói năng cộc lốc, đặt cái đĩa như muốn ném vào mặt khách. Nói chung không hiểu sao quán vẫn tồn tại được đến giờ. Không bao giờ có ý định quay lại.
Giá chát, bánh cháy cạnh, mùi khét, bột bánh như bột rán, không giòn mà ướt ướt, 1 suất bánh 60k/ 2 cái, đĩa nem lụi thì ' to' cực luôn, không có mùi thơm, nguội ngắt, 8 cái/ 60k, nước chấm chán, ăn xong về đau bụng , ko bit có liên quan j không ha. Túm lại thất vọng. Thấy mac fooddy với gần nhà thì vào thử. Vào 1 lần thôi, chắc không có lần 2.
Không gian quán rộng rãi thoáng mát nhưng giá hơi đắt tận 60k, 1 suất bò nướng cũng vậy nhưng chỉ có 4 miếng, bánh xèo hơi ít nhân mà vỏ thì cứng, nem lụi là mình có cảm giác giống thịt lợn nướng.