Đang lân lê tìm đồ ăn ngon vô tình thấy quán bánh xèo mà lâu lắm lắm luôn rồi mình chưa có dịp ăn lại.
Quán nằm ở phía sau công viên Lê Thị Riêng, cũng dễ tìm.
Quán hơi nhỏ chỉ có 2 bàn nhỏ ở vỉa hè và 3 bàn trong nhà.
Bánh xèo 5.000₫/1 cái không có vị thơm của bột, vừa ăn nhưng bị khét xíu. Ram bắp: lần đầu ăn ram bắp luôn vị cũng lạ, thơm ngon hấp dẫn 1 phần chỉ 30.000₫ mà quá trời luôn. Ăn kèm với rau sống các loại và bánh tráng, ăn hết rau cô chủ lại cho thêm nữa.