Mình ăn trưa nên order phần này về ăn. Phần bún thịt nướng có giá 20k, shipper giao hàng cũng nhanh lắm á. Quán ở trong hẻm nhưng dễ tìm
Phần bún có thịt nướng, đu đủ, rau khá nhiều. Mình thấy phần này giá 20k cũng ổn đó. Thịt nướng được tầm 4 - 5 miếng, thịt ướp thấm nhưng nướng hơi bị khô. Nước sốt quán cho nhiều, hơi nhiều ớt và nhiều dầu, nước sốt mình thấy nó hơi nhạt, chắc do mình ăn kiểu đậm vị á.
Menu mình thấy có bánh xèo 8k/ 1 cái, nhìn hình cũng hấp dẫn, k biết ở ngoài thế nào, hôm sau sẽ order ăn thử
Quán mới có thêm món Bún Chả Nướng Thanh Hóa, đậm vị dễ sợ. Bún được nhập từ TH vào. Ăn ngon và thơm. Nói lại thèm. Mọi người ghé ăn đi không tiếc đâu.
Giá lại vô cùng yêu thương, 15k và 20k xuất thôi.
Lần đầu được ăn món này ở Thanh Hóa, nghe nói là đặc sẵn ở đó. Hôm trước tự nhiên thấy bạn này livetream nên qua ăn thử.
Chả được làm từ tôm, gấc và bánh phở nên nướng lên đậm đà vị tôm. Vỏ ngoài nóng giòn,bên trong mềm tan chảy.
Ăn kèm rau sống và nước chấm, dưa chua giòn giòn.
Ở đây còn bán nước ép nữa, giá rẻ mà chất lượng không hề làm m thất vọng chút nào cả.
Có dịp sẽ quay lại ủng hộ. Nay mới biết quán còn bán nhiều món ngon mà rẻ nữa
Đặt đơn ko giống hình. Mình đặt bún thịt nướng + bánh xèo đều ko có nổi một cọng rau. Thật thất vọng về quán này . Lừa bịp khách hàng vừa thôi chứ
Đặt đơn ko giống hình. Mình đặt bún thịt nướng + bánh xèo đều ko có nổi một cọng rau. Thật thất vọng về quán này . Lừa bịp khách hàng vừa thôi chứ????????
Hôm trước thấy trên fb bán cái này. Oder về cho bà vk ăn. Ăn thấy lạ lạ mà ngon. Nước chấm đậm đà, kết hợp cùng dưa chua chua, ăn ngon mà không thấy ngán.
Nghe nói món này ăn nóng tại chỗ ngon hơn. Lsau phải dẫn vk con tới ăn tại quán.
Chỗ này bán nước ép trái cây, thạch dừa hạt chia và trà bí đao nhà nấu nữa.