có đứa bạn rủ đi lên hồ, tạt ngang qua khu chợ đồng xuân thấy quán này nên ghé ăn trong cơn thèm bánh xèo đêm khuya
cơ mà bánh xèo ở đây ko thấy ngon, bánh còn nhiều mỡ, và rau cảm tưởng ko đc sạch cho lắm
quán có nhiều các món ăn lai rai khác nữa mình thấy cũng đông khách đến ăn lắm nhưng chắc mình ăn cho biết chứ ko quay lại chỗ này
đc cái phục vụ khá lịch sự và hồ hởi
trứng cút lộn luộc đem ra nguội ngơ ngắt ăn ko ra gì
bánh xèo đêm ngay đối diện chợ đồng xuân hôm đó đi dạo vô tình thấy quán này khá đông khách nên ghé ăn thử
bánh xèo cũng ko quá ngon, mỡ hơi nhiều rau xin thêm cho cũng khá thoải mái có dưa leo ăn kèm nữa
1 phần vậy có giá 35k cho 3 cái ăn toàn giá là chủ yếu
nước mắm cũng k quá xuất sắc hơi nhạt nhạt
đc cái em chủ quán khá dễ thương
vậy mà bánh cũng hết nhanh ghê ấy
cũng đúng vì vị trí này cũng nhiều ng qua lại mà