Mình có ghé ăn vài lần, năm ngoái thì bao bì khăn lạnh màu đen năm nay có chút thay đổi.
Quán nằm trong một con hẻm xe hơi đi vào được, căn nhà bự thoáng, kiểu như một biệt thử nhỏ.
Mỗi lần đi Thủ Đức mình hay ghé vào ăn, vì quán sạch sẽ và rộng thoáng.
Bánh xèo ở đây chiên rất giòn, hạt đậu xanh bùi bùi.
Mình có pót hình cũ năm ngoái mình ghé ăn thì bánh có vẻ ngon hơn, to hơn và giá 40k/cái.
Thứ bảy vừa rồi mình đi chùa Bưử Long, có dắt bạn ghé vào ăn, bánh có vẻ tráng mỏng, nhân không nhiều và đổ bánh hơi bị hơi bị quá lửa một chút. Quán tăng giá 45k/cái rồi nhé.
Nước mắm pha tàm tàm thôi.
Nhưng nhìn chung, thi thoảng ghé ăn có chỗ ngồi thoải mái như vậy thì cũng ok.