Lần đầu ăn bánh xèo mà ko thấy ngán chút nào các mom ạ. ☺️
Hôm nay em mới thử bánh xèo vs nem nướng, quán ngay đường Hàng Kênh gần ngã 4 Chợ Con em ko nhớ rõ địa chỉ. Mắm chấm ngon, rau sống ngon, vỏ bánh giòn vs nhân bánh thơm nói chung là ngon. Menu quán còn nhiều món em chưa thử nữa chứ. Từ trong ra ngoài quán sạch sẽ mà chủ quán lịch sự lại nhiệt tình nên chắc chắn em sẽ đóng họ ở đây dài dài. Mọi người thử đi. ☺️
#BanhxeoHangKenh
Mk thấy có bạn bảo ở đây có sốt chấm giống bên Lê Hồng Phong nên đi thử. Kết quả thất vọng toàn phần. Ở đây chỉ có giấm chấm thôi, mà lại còn nhạt, ko có tí vị cay nào, mk phải thêm ớt ms ăn dk.
Về phần bánh, bánh ở đây cũng bé như bên Lê Hồng Phong thôi nhưng giá là 10k 1 cái, vị ko được ngon lắm, rau cuốn ít, mk phải xin thêm ít rau xà lách. Nói chung ở đây cái gì cũng ít hết á.
Sẽ ko quay lại. Cô chủ thì hỏi mặt cứ hằm hằm, nhân viên ko nhanh nhẹn.
Quán chuyên bánh xèo nhé
Có các loại nhân tuỳ chọn như heo, bò , hải sản nhé
Mình gọi heo và bò.
Ăn thấy bánh đc chiên khá giòn, nước chấm vừa miệng, rau sống cx tươi với sạch nữa
Không gian quán thì thoáng, sạch.
Tuy nhiên chắc do mình ghé quán đúng giờ đông khách nên phải chờ hơi lâu một xíu