Là dân Bình Định nên yêu những gì thuộc về quê hương, kể cả bánh xèo))) cô chú bán chỉ 5k/bánh nhưng khá nhiều nhân. Bánh tôm thì gồm 3 con, bánh thịt cũng tương tự 3 miếng thịt đúc với bột và giá ăn giòn giòn, chấm kèm nước mắm đặc trưng quê tui nên rất là ưa ???????????? có cả rổ rau sống ăm kèm free và bánh tráng để cuốn luôn nè. 2 ly nước mía 12k mua của hàng nước kế bên uống cũng chất lượng lắm.
Cô chú pvu nhiệt tình mà thân thiện lắm. K bh có tình trạng thiếu rau vì chú luôn châm thêm khi thấy gần hết (trừ ~ lúc đông khách thôi). Bánh thì quá cluong so vs giá 5k/c. Nước chấm hơi mặn sẽ k phù hợp vs các b team hảo ngọt. Thêm nữa cô chú cũng có tuổi r mà phải bán đến khuya nên hi vọng các b có nghé ngang thì ủng hộ để cô chú đc về sớm nhé.
Quán phục vụ siêu chậm, mình với bạn đến gọi bánh, đợi cả tiếng nhưng vẫn không đem bánh ra, tự đi bưng bánh về bàn nhưng họ cũng không ngó đến, quán siêu chảnh, không bao giờ ghé lại lần 2
Bọn mình đi 2 đứa con gái nên ăn 2 đĩa là no lắm rồi.
Nói chung bánh ở đây ngon, rau tươi, nước châm tuyệt. À mà k quên nhắc tới hũ gỏi đu đủ! Tuyệt cú mèo luôn í.
Điều đầu tiên là quán phục vụ cực kì chậm. Mình với bạn mình đến mà đợi tận 1 tiếng mới có bánh.
Thứ 2 là quán làm ăn cực kì tệ. Khuyên các bạn nếu có đến thì đến sớm. Bọn mình đến lúc đó tầm 8h, gọi 10 cái bánh. Tới tầm 9h thì cô phục vụ đem bánh ra, đem ra 2 lần, mỗi lần 5 cái. Lần đầu tiên thì bình thường kh có vấn đề gì, đến lần thứ 2 thì dĩa bánh hoàn toàn kh có giá và tôm. Chỉ có mỗi bột và quét 1 lớp trứng lên trên.
Mình kh hiểu, nếu hết rồi thì có thể nói với bọn mình là hết bánh, cần gì phải vì lợi nhuận mà làm như vậy? Nói chung là ăn 1 lần là tởn, kh dám đến lần thứ 2.