Điểm lạ với mình ở đây là bánh xèo ko p cuốn vs bánh tráng mà là cho hết vào tô + rau các loại với nc mắm và ăn. Tuy vậy, bánh xèo dày quá, không giòn, vị cũng bình thường mình không đề cao
Chỗ này mình thấy đổ bánh không dùng dầu , vừa ngon vừa không ngán , bột bánh giòn ngon lắm kìa , mình với thằng bạn gọi 4 cái bánh xèo ( dạng nhỏ ) và 5 dĩa bánh căn ( 25 cái ) ăn no cứng bụng.
Quán gia đình tuy đông khách nhưng phục vụ nhanh thoăn thoắt , thái độ rất dễ thương .
Đồ ăn ngon , rau sạch hay không mình không chắc , nhưng đồ ăn nhìn là thấy ngon miệng liền , xoài bào giòn ngọt nè he , mỡ hành cho nhiều ăn đã lắm , nước mắm rót thoải mái mà họ pha rất ngon , bánh xèo hay căn đều ngon đáo để so với 1 quán lụp xụp bình dân như thế này.
Có chỗ để xe và giữ xe miễn phí.
Giá cả mình có chụp lại rồi íh , mọi người xem qua.
Đi ăn với người thân ở đây bữa trước, thấy quán này khá ok.
Phục vụ tốt, chú bưng bê rất nhiệt tình, lên món hơi chậm do đông khách.
Giá phải gọi là siêu rẻ, bánh xèo 7k, bánh căn chỉ 4k 1 cái.
Bánh xèo nhân nhiều gồm thịt mỡ, mực và tôm, vỏ bột giòn ăn ngon không ngấy.
Bánh căn ở đây có độ giòn xốp chứ không mềm nhão, topping to.
Nước chấm nêm ngon, rau nhiều. bánh xèo Nha Trang ở 222/6A Bùi Đình Túy mới chuẩn (vào hẽm quán nằm bên phải đường)
Ăn 6 cái bánh xèo 42k, 10 cái bánh căn 40k tổng là 82k
Nước mắm pha bằng chanh giấy nên thơm lắm, mà chấm ít thôi để lâu nó mặn. Bánh xèo tôm to và tươi lắm (45k/5c thấy xứng đáng, nhưng vỏ bánh giòn ở cạnh thôi chứ không giòn cả bánh).
Bánh căn thì làm sẵn nên nguội ngắt à, đế bánh cũng còn giòn nhưng tuỳ cái.
Mình thấy mọi thứ ổn trừ xíu mại ra nha. Xíu mại toàn mỡ không, ngán và ngấy lắm!
nhầm quán này với 1 quán từng ăn trên đường bùi đình tuý, quán này bánh ko phải bánh miền trung, bột dày, ngán, đặt bánh tôm thịt giao bánh tôm mực, chỉ có nước chấm là ok
Kể từ ngày quán bánh căn nhà mình hay ăn nghỉ bán, tới giờ mới được chỉ quán bánh căn mới để đi ăn thử.
Quán bình dân, trong hẻm cạnh nhà thờ trên đường Bùi Đình Tuý. Để xe dọc trước quán. Không gian bé, được chừng 10 bàn nhựa thấp nhưng đông khách lắm.
Ở đây không cuốn bánh tráng, cho 1 rổ rau lặt sẵn, mà mình thấy cọng nào cũng nhỏ chắc để bỏ bánh bỏ rau vào chén nước mắm ăn chung luôn á, chứ hơi khó cuốn. Ăn kèm 1 loại nước mắm ngọt vàng ươm thôi.
Bánh xèo thì kiểu miền Trung í, bé mà mềm chứ không phải kiểu bánh xèo to oạch mà giòn rốp rốp đâu nghen. 1 đĩa 5 bánh có tôm, mực, trứng, mà hình như có thể gọi bao nhiêu bánh cũng được á.
Mình thấy bánh xèo ngon hơn bánh căn. Bánh căn hơi nhạt, được cái có mỡ hành thơm, có xoài bỏ vào nước mắm ngọt ngọt chua chua ăn cũng vừa miệng.
Bình thường bánh căn mình thích thịt bằm mà ở đây không có. Trong các loại thì mình thích trứng lòng đào béo bùi thôi; chứ tôm thì có vỏ, mực thì hơi bở, trứng gà thì đánh sẵn vào bột luôn nên chỉ có màu vàng của trứng.
Nói chung là, với không gian quán và mức giá cả bình dân thì chất lượng như vậy cũng ổn! Mình nghe nhiều người khen thích lắm, nhưng có vẻ hơi không hợp với mình lắm hic..
Mình ăn ở quán này rất rất nhiều lần rồi, và mình không hiểu tại sao các bạn bên dưới vì mục đích gì mà bôi xấu quán vậy.
Quán nhỏ xíu à, không sang chảnh vì giá rất bình dân, nhưng rau nhiều, nước mắm ngon và bánh xèo/bánh căn chất lượng lắm, đúng vị Nha Trang. Theo mình biết quán chẳng có thuê phục vụ hay giữ xe đâu mà chính vợ chồng cô chú đúc bánh và coi xe, chị con gái và em của cô phục vụ và vẫn có chỗ để xe (dù không đậu được nhiều hơn 5 chiếc).
Quán này chắc chắn ngon và chất lượng hơn quán bánh xèo Bình Thuận đối diện rồi, nhưng lưu ý mua về chắc chắn không ngon vì bánh hết nóng và mất độ giòn (bạn nào tự đúc bánh xèo rồi cũng hiểu).
Giá cụ thể: 7k/bánh xèo, 2k/bánh căn trứng, 4k/bánh căn thập cẩm (tôm mực rất tươi và chất lượng).
Cô chú cực kỳ dễ thương, còn có khuyến mãi 1 bánh xèo đối với bạn nào ăn dĩa bánh xèo cuối cùng trong ngày (thường là tầm 9h tối).
Còn ghé rất nhiều lần.
#review #banhcanNhaTrang
Vừa ăn mà vừa nhắn tin cho bạn vì ngon quá xá ngon
Phải nói là ở SG mà kiếm được một quán bán bánh căn Nha Trang đúng điệu thế này thì phải đỏ con mắt luôn mà xa ơi là xa nữa
Nay may quá phát hiện ra quán này vừa ngon vừa gần mà giá lại hạt dẻ
Đúng là chiếc bánh căn thơm lừng trứng và mỡ hành quyện với nước chấm ngọt ngọt hương vị quê hương chẹp chẹp
Thêm bánh xèo tôm mực giá hành nữa, úi giùi ui tôi ăn liền một mạch 6 cái bánh căn ăn thêm 2 cái bánh xèo mà tổng thiệt hại có 26k
Cô chú bán thì dễ thương nhiệt tình, lại được nghe giọng quê hương nữa chứ!