Thấy đánh giá cao nên đi qua ăn, không đáng công sức qua. Quán trong hẻm, là 1 phần nhà ở để làm quán nên không tiện. Ko vệ sinh, phục vụ kiểu lạc hậu. Nước chấm ok, còn lại bình thường, nem lụi dở, quá ngọt và vị không thơm.
Đi đâu rồi cũng quay về với bánh xèo bà Tuyết. Nước chấm gây nghiện trên mọi mặt trận ???? Đừng tăn lăn ở đâu mà hãy nhấc máy ord ngay để có 1 bữa ăn ngon miệng ???? Mình ăn và đã nghiện ????
Mình đến quán khá là nhiều lần nên chất lượng khỏi phải bàn cãi. Review để mọi người cùng đến để thưởng thức. Bánh xèo bà tuyết không làm bạn thấy vọng ????????
Bánh xèo và men lụi rất ngon, ăn kèm với nước tương chấm được làm từ thịt bầm, gan và tương đậu phụng rất xuất sắc. Nói chung là không chê vào đâu được. Sẽ ủng hộ quán thường xuyên ????