Bánh xèo Gia Lai bột trắng chứ không vàng như trong nam. Bánh nhỏ nhỏ đổ tới đâu ăn tới đó nên khi quán đông ngồi chờ mỏi mòn vẫn thấy ... vui vì quán mình ăn thật sự rât ngon và giá cả phải chăng
Bánh xèo đổ với giá và thịt bò ướp thơm thơm, tráng lớp bột trắng lên, chờ bột vàng rụm rồi chang nước mắm vào, cực kì ngon
Quán này thì nổi tiếng lâu lắm rồi, ai chưa ăn quán này thì đừng vội đánh giá bánh xèo gia lai
✔️Mình cực kỳ mê món này, rất ngon luôn, trong không khí se lạnh ăn bánh nóng hổi thơm mùi bột mà viền hơi cháy cháy, rất đáng để thưởng thức
✔️Khách đông nên chờ hơi lâu
✔️Rau sống tươi ngon
-------------
Review from Bòn Bon Sicula
https://bit.ly/2vrmbs2
Bánh xèo Bà Tám: 5***#Pleiku #GiaLai
✨Tụi mình đến quán lúc 7h sáng, khá đông. Sau khi tìm được bàn, 2 đứa mình loay hoay xem gọi món như thế nào. Ngó ngang ngó dọc 1 hồi vẫn chưa hiểu, may sao gặp 2 anh chị bàn bên cạnh dễ thương chỉ tụi mình gọi. Sau đó sợ tụi mình đợi lâu đói, còn đưa 1 dĩa cho tụi mình kêu ăn trước đi, lát phần của tụi mình ra trả lại cho anh chị là được.
✨Vì sáng sớm nên mình chưa tỉnh ngủ, cũng như ăn xong phải trả phòng ra sân bay rồi nên mình không nhớ đã gọi món gì luôn á ?chỉ nhớ ăn sương sương rồi kêu thêm 2 ly chè đậu xanh thôi.
✨So với SG thì bánh xèo nhỏ hơn, cũng không có màu vàng mà là màu trắng. Trông nhỏ nhưng có võ, ăn hơn 1 dĩa xíu là lửng bụng rồi. Phần viền bánh hơi cháy ăn ngon nè.
✨Cũng khá là nên trải nghiệm, trừ việc đợi hơi lâu xíu.
Bánh xèo ở đây nổi tiếng nên không khó tìm, chủ yếu bán buổi sáng nên nhân viên đi làm ăn cũng rất đông. Chỉ là quán vỉa hè nhưng rất dc chuộng và xôm tụ nhé. Ai lại ăn thì tự lấy dĩa trong rổ tìm chỗ ngồi, rau cũng tự lấy. Bánh xèo ở đây có 2 loại, bánh xèo bò (3k) và bò trứng (7k), đổ bằng bột gạo nên hơi trắng, lạ miệng. 1 ng phải ăn tầm 2 cái trở lên mới no :). Bánh xèo ăn đổ theo vòng và phải hối mới có (do đông wa). Ở đây có bán đậu xanh đánh hay chè j ấy mà mình k rành. Nói chung sáng ăn cái này rất dc, ấm bụng nhưng nên đi sớm để có chỗ.
Nói chung là ngon từ bánh đến nước chấm luôn. Toàn mẹ mua cho ăn nên k có đánh giá gì về vị trí và vệ sinh. Nhưng khi đi ăn tại quán thì vì là quán vỉ hè nên khâu vệ sinh k dk tốt nên lúc ăn cũng khá mất ngon. Nhiều lúc đông thì chẳng còn ghế nữa, đợi cũng mỏi mòn ý..
Bánh xèo ở đây ăn nóng ngon vs nước chấm rất ngon nữa. Có điều lâu lâu thấy bánh đổ bột ko ngon. Còn có món chè đậu xanh ngồi lai rai chờ bánh cũng ngon..hihi. Mỗi tội chờ lâu lắm cơ!!!!
Mình đi học xa, ăn bánh xèo ở nơi khác k thích gì cả, dân gl đi đâu về đều chỉ thích ăn bánh xèo bà tám, ngon, rẻ có điều chờ tỉ lâu luôn ? ăn 1 cái chờ cái thứ 2 mòn mỏi chưa đc ăn tiếp, nói chung thích bánh xèo ở đây ?
Quán này nổi tiếng có lẽ vì học sinh ăn nhiều nên khi lớn lên ghiền. Những quán kiểu như này, gần khu vực trường Nguyễn Du đều làm theo kiểu vỏ bánh màu trắng rồi cho xi xí thịt bò với giá đỗ lên, nếu ăn bò trứng thì sẽ thêm quả trứng gà, giá cả rẻ, vài nghìn 1 miếng. Quán vỉa hè nên không vệ sinh lắm, lại đông nên chờ lâu, ăn vài lát lại chờ. Ngày xưa đi học bạn bè rủ thì mình ăn, chứ mình thấy vẫn nên ăn bánh xèo ở mấy quán bán tầm 30-50k/cái lớn, đầy đủ tôm thịt trứng, gọi 1 lần ăn no luôn lại vệ sinh.
Ghé Pleiku thì 1 món không thể nào không ăn đó chính là món bánh xèo bò trứng ngon bá cháy, đặc biệt còn thêm nước mắm đậm đà, đã miệng nữa.
Lưu ý là đi ít thôi, đông quá là chờ móc mõ đó.
Bà Tám bánh xèo, ai cũng gọi cái tên đó. Quán bán cực kỳ ngon, ngon nhất là nước mắm, phải công nhận có đi xa cho mấy thì về cũng ghé quán bà Tám làm 10 lá ăn cho đã cơn thèm của mình. Kỹ thuật đỗ bánh xèo của bà phải công nhận rất siêu, muốn mềm hay giòn, muốn trứng chín hay hồng đào, muốn thịt chín tới hay ngọt thịt, bà Tám đều có thể làm được. Bánh ra nóng ăn ngay với nước mắm độc nhất vô nhị đó kèm với rau sống nữa quá đỉnh cho món ăn 17 năm tồn tại. Tuyệt quá đi, mai chắc phải làm thêm vài lá nữa quá.