Đại tiệc trưa bánh xèo bà dưỡng. mình vs mấy c order chắc 6 cái bánh xèo thêm 6 cây nem lụi nữa, 3 người ăn là khá no nê. bánh xèo bà dưỡng được pr khá nhiều lun, kiểu như ai cũng phải ăn 1 lần cho biết đó. quán nằm trong hẻm nhỏ, hẻm này là hẻm bánh xèo nè, có tập trung 3 - 4 quán luôn đó, mùa này mà chui vô ăn chắc đổ mồ hôi hột, vại nên order now cho lành.
quán bà dưỡng ở cuối hẻm nha mn,
bánh xèo 1 cái 16k, nem lụi 7k. mỗi người ăn tầm 2 cái vs 2 cây nem lụi là no nê cho buổi trưa rồi
nước chấm quán cho nhiều lắm, ăn k hết
nhân bánh xèo khá chất lượng
Vị trí: quán nằm ở cuối cùng trong con ngõ bánh xèo nổi tiếng
Đi từ ngoài vào ngõ hơi bé nhưng không gian bên trong thì rất rộng
Quán khá nổi với khách du lịch trong và ngoài nước
Phong cách phục vụ rất tốt, bà chủ thấy mình có ý gọi nhiều thì bảo cứ ăn 1 phần trước đi, thiếu thì gọi thêm
Đồ lên khá nhanh
Nem lụi ở đây hơi bé, 1 que có rất ít thịt
Bánh xèo ngon, nước chấm đậm đà
Đồ ăn kèm có dưa chua, dưa chuột, chuối xanh
Tìm đc quán trên google, cũng nghi ngờ chắc do trả tiền thuê Pr nên chắc k ngon, nhưng ăn rồi thì cực kỳ ấn tượng với nước chấm. Nước chấm siêu ngon, có thịt ở trong nữa (khác hẳn với mấy nước mắm pha chanh ớt bt). Bánh xèo đầy nhân, nem lụi ngon nhưng hơi nhỏ. Vì nước chấm ngon quá nên mình gọi thêm cả bún thịt nướng, nhưng mải ăn nên quên chụp lại ????
BÁNH XÈO NEM LỤI chấm tương thịt xàooo
Thiệt ra mình là đứa siêu ghét bánh xèo nhưng vẫn đi ăn ở đây vì bạn mình lại cực kỳ thích bánh xèo kiểu miền Trung. Quán rộng rãi sạch sẽ lắm, nhân viên đông mà do bánh xèo order mới làm nên đợi hơi lâu. Mình thấy quán toàn người nước ngoài í, menu có bánh xèo (60k 4 bánh) với nem lụi 5k cây. Cứ gọi nem là quán auto đem 10 cây ra, ăn nhiêu tính tiền nhiêu nè. Bánh xèo nhỏ, có trứng át bớt mùi giá nên mình ăn được, bánh rất giòn, không bị dầu. Tôm nhỏ, thịt hơi mỡ, nói chung nửa cái được 1 con tôm 1 miếng thịt cũng khá oke. Bạn nhân viên chỉ ăn bánh tráng cuốn cùng rau sống, đu đủ chua, nem và bánh xèo luôn. Thiệt sự là ngon lắm... Nhất là khi chấm với cái sốt tương có thịt bằm nữa, ngon*** À trong hẻm đó có mấy tiệm bán khô cá khô bò ngon rẻ hơn trong chợ nhiều lắm, ghé mua làm quà nha.
Nem quá ngon, bò lá lốt không giống kiểu ăn ơ sài gòn nhưng cũng lạ ăn được. Một mình phải ăn 30 cây , phục vụ lẹ gọn nhanh, đông mà cũng lên món nhanh
cảm tưởbg như bánh xèo bà dưỡng ngon nhất Đà Nẵng, qýan sạch sẽ rộng thoáng hơn trước rất nhiều, nước chấm là cực đỉnh của quán, có một cái hay ở quán là ăn bao nhiêu gọi bấy nhèieu vì nếu thừa sẽ k được trả lại, nem lụi ở đây rất ngón tinh một phần 10 cây hết 70k, nước chấm ngon số dách, bánh xèo bà dưỡng năm ở đường***, nằm trong khu vực trung tâm thành phố, khuyên nên đến đây ăn một lần để cảm thụ được hương vị tinh hoa việt hi hi hi
Quá tệ. Ko biết ngon thế nào mà thái độ phục vụ kiểu trên trời. Đi ăn trả tiền mà cứ như đi xin. Ko bao giờ quay lại. Đắt quá rồi nên ko cần khách thì phải
Đến Đà Nẵng với mình lần nào cũng ghé quán làm đĩa cho no bữa trưa. Nói chung đối với mình thì cứ phải:
- Ăn: chè Liên, b.xèo B.Dưỡng, bún chả cá B.Lữ, hải sản.
- Chơi: Bà Nà, Hội An, Linh Ứng, N.H.Sơn, B.Biển Mỹ Khê, Các C.Cầu, ...
- Quà: Cá thiều tẩm Đ.Nẵng, mực rim của Đặc Sản Làm Quà. Tré
Quán Ăn Rất Ngon- Phục Vụ Nhanh- Sach Sẽ, Nhân Viên Phục Vụ Tốt
Lần thứ 2 mình du lịch Đà Nẵng sau khoảng 4 năm, xuống sân bay món gợi nhớ đến trong đầu mình đầu tiên là Bánh xèo Bà Dưỡng này, vì quán này nó cũng gần sân bay, từ sân bay xún chỉ tầm 1km! Quán bữa nay nhìn rộng rãi hơn, thoáng***hơn, và bánh xèo nem lụi vẫn rất ngon như ngày nào! Nước chấm vẫn là
Đỉnh nhất! Mình đến buổi trưa, khách du lịch cũng rất đông luôn, nhưng phục vụ nhanh! Mình ăn bánh xèo 65k/ 1 dĩa, và nem lụi 1 dĩa 5 cây/35k! Ak, nem lụi bữa nay quán phục vụ theo dĩa, ngày xưa mình ăn thì tính theo cây có trả lại được, nhưng bữa nay gọi theo dĩa phần là 5-10-15-20 cây và ko trả lại được! Các bạn lưu ý ăn bao nhiêu gọi bấy nhiêu thôi nhé! Mình thấy như vậy rất được, vì ko ai thích ăn thừa của ai hết mà, nên ko cho trả lại thì rất sạch sẽ!