Bánh rất thơm, tráng mỏng, vị béo ngầy ngậy của đỗ xanh nguyên vỏ, ở Cần Thơ 4 ngày nhưng ghé 1 qua 2 lần. Rau rất sạch.
Bánh khọt đậu xanh rất đặc biệt. Quán ko hổ danh tại Cần Thơ.
Mỗi tội địa chỉ tìm hơi khó, có lẽ do ko phải người địa phương nên việc tìm tới địa chỉ ko thuận .
Có 2 loại bánh xèo giá 38 n / cai và 30k /cái , bánh khọt đặc biệt giá 40k / đìa , bánh khọt đậu xanh 20k
Bánh xèo có nhiều các loại rau , nước chấm bánh ngon , phục vụ nhanh , giá rẻ
Ghé quán lúc 18h tối. Quán rộng rãi sạch sẽ. Mình kêu 3 bánh xèo + 10 cái bánh khọt cho 3 người ăn. Bánh xèo ngon, khô dầu chiên, rau nhiều nhưng ko tươi lắm. Riêng món bánh khọt do đã ăn nhiều nơi rồi nên thấy bánh khọt ở đây dở vì nhiều dầu (trái ngược với bánh xèo), nhân chỉ có tôm + đậu nên ngán. Lần sau quay lại chắc chỉ kêu bánh xèo.
Tổn thất: 3 bánh xèo + 10 bánh khọt + 1 chai nước sâm 155k
Lần đầu ăn thử: bánh xèo rất giòn , nước chấm ngon, có nhiều loại rau để cuốn ăn cùng. Bánh khọt thì ăn hơi ngán tý. Nhìn chung tất cả điều ổn có dịp sẽ quay lại, khuyên mọi người nên dùng thử bánh xèo củ hủ dừa thử.
Hôm nay nhân dịp cuối tuần nên mình có rũ đứa bạn đi qua quán này để ăn bánh xèo, bánh của quán ăn khá là ngon lại nhiều nữa nhe gọi 2 cái bánh xèo và 1 phần bánh khọt để ăn ta nói ăn no căng cái bụng luôn ấy, giá cả cũng rẽ lắm luôn nhe, rau cải thì cho nhiều cực kỳ mà tươi ngon lắm, ăn hết rau vẫn có thể xin thêm nhe, quán cho miễn phí ấy, mà quán có điều hơi xa trung tâm nên mình cũng không ghé quán ăn thường xuyên lắm
Cứ có dịp là mình hay chạy xuống quán này để ăn bánh xèo à, lâu lâu ăn lại hương vị vẫn y như cũ nên cực kỳ ưng ý luôn nhe, không gian ở đây phải nói là rộng rãi cực kỳ luôn rồi, giá cả 1 phần bánh xèo cũng không quá là cao nhe, rau cải này nọ thì cho nguyên 1 dĩa to luôn, ăn mà hết thì xin thêm được luôn ấy, rau cho thêm miễn phí luôn nhe, nhân viên quán nhanh nhẹn và lịch sự lắm luôn, quán có món bánh xèo củ hủ dừa ăn ngon cực nhe
- Mình biết chỗ này từ hồi học năm nhất đại học. Quán nằm trên đường Hoàng Quốc Việt, từ cầu Đầu Sấu xuống lộ vòng cung quẹo vô đường Hoàng Quốc Việt chạy khoảng 500 mét là tới, quán đối diện với trường tiểu học An Bình 1.
- Quán nằm trên con đường có thể gọi là kinh khủng, vào mùa mưa đường lở, nước dâng cao mỏi lần chạy qua con đường này đều phải ngán ngẫm, tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ đi đường này nữa. Chạy mà cứ như chơi thú nhúng, cà tưng cà tưng chỉ có 1-2 đoạn là không dằn thôi.
- Quán khá rộng thiết kế kiểu bán cho khách du lịch, rất nhiều bàn và những chiếc ghế mủ. Quán cực kỳ thoáng mát có đầy đủ quạt ăn không bị nóng.
- Ở đây nổi tiếng nhất là món bánh xèo, có nhân thịt hoặc vịt, củ hủ dừa hoặc thịt heo, đặc biệt nước mắm ở đây pha rất là ngon. Lần đầu mình lại đây ăn rất ngon và phù hợp với giá tiền nhưng giờ lại ăn thấy mắc hơn trước nhiều, thức ăn ít đi mà cũng không ngon bằng lúc xưa nữa. Quán còn có món bánh khọt, ăn khá béo khi để rất nhiều đậu xanh ở trên. Rau xanh rất có nhiều, nhiều loại rau rất lạ mình không biết tên, có lần mình đi ăn ở đây rau còn dính đất, cho 1 sao về chất lượng.
Quán quá nổi tiếng với người dân CT rồi, nhưng cảm giác càng ngày chất lượng đồ ăn ngày càng đi xuống mặc dù giá ngày càng tăng, rau đôi khi rửa không sạch, phục vụ hơi lâu vi quán đông khách nên có thể thông cảm, vị trí quán hơi xa trung tâm thành phố