Không gian quán: có chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời
Ngoài trời thì ngồi cạnh khu bếp luôn
Menu có nhiều món chứ ko phải chỉ bánh xèo
Bánh xèo giá cao> 100k, nhưng có khá nhiều tôm như trong hình chụp
Rau ăn kèm rất nhiều, có cải và xà lách , nước chấm ổn
Công ty mời team đi ăn nên là lần đầu mình ăn bánh xèo ở chỗ này luôn, có biết quán này qua youtube rồi mà nay mới thật sự công nhân là ngon đỉnh cao luôn. Tuy giá cao, phải gọi là mắc lắm luôn nhưng ăn rất chuẩn nha, nên thử trải nghiệm. Team đi tầm 20 người ăn no ngập mặt luôn. Bánh xèo ngon ghê nè, 100k/cái to lắm luôn, bánh xèo giòn rụm hà, vỏ bánh ăn không cũng ngon nữa, mặn mặn béo béo, bên trong nhân đậu xanh, tôm thịt, giá, rau nước mắm cho khá nhiều. Gỏi cuốn, bì cuốn 1 đĩa 10 cuốn mà ăn chất lượng nha, cuốn to đầy đặn chắt tay, cuốn không hề bị lỏng lẻo đâu. Cá nướng con to đùng, mà toàn ăn cá không thôi, chứ nãy giờ ăn là bao no luôn rồi.
Bill mình không biết hết bao nhieu nhưng thấy gọi rất là nhiều luôn. Bánh xèo cỡ 10 mấy 20 dĩa ( mỗi dĩa 2 cái to), bì cuốn 5 dĩa( 10cuốn/dĩa) gỏi cuốn tầm 10 dĩa. Cá lóc nướng 4 con. No không lết về nổi. Mình có chụp menu giá của quán. À có bánh xèo chay luôn nhé
Có book bàn trước nên được ngồi trong nhà nè, có nhân viên túc trực ở đó luôn, nhiệt tình phục vụ. Niceee
I come here not just to enjoy Banh Xeo but to enjoy Cha Gio. But I wonder if they changed size of Cha Gio slightly smaller than before... (or maybe just a difference among all pieces?) But same good crunchy skin and full of filling. Wrapping in mustard leaf and enjoy dipping in Nuoc Cham with extra pickles. Time for beer and cheer.
Đắt kinh khủng là đắt mà chất lượng thì dở.
1 cái bánh xèo đặc biệt tôm thì to còn lại tệ
Bánh canh lèo tèo vài miếng thịt
Bán chủ yếu cho khách du lịch, bạn mình bảo quán này nổi tiếng lắm nên đến thử nhưng mình cũng ko bao giờ giới thiệu ai tới đây nữa
Mình vào ăn thử, do nhiều lần đi ngang.
1) bánh xèo, màu sắc không hấp dẫn, không biết mọi người thế nào, chứ mình thấy nó dở, ăn cứ kiểu thất vọng
2) Giá: 100k/ bánh... OMG ( nếu bánh ngon tôi có thể bỏ 500k để ăn cũng được, nhưng đây thì...)
3) Ăn xong, ra giữ xe 5k... thật sự nhiều quán bán vẫn lấy tiền giữ xe, nhưng khi ăn cái bánh không đáng đồng tiền, còn ra thu phí 5k thật sự thất vọng gấp đôi
Tới ăn order bánh xèo xong. Nhân viên đem ra 1 rổ rau mà ko có cải xanh. Khi mình hỏi thì nói hết rồi. Tỏ vẻ khó chịu. Trà đá 8000/ly. Gửi xe 5000. Mà ko ăn dc ôm cục tức đi về
Do là ở quận 1 nên giá trong menu phải gọi là... cao khủng khiếp.
1 phần ăn khá nhỏ (bánh xèo đặc biệt 170k/ cái - được giải thích là có thêm tôm thẻ dc lột vỏ và trứng; bánh xèo thường 100k/ cái; mực nướng vỉ tí teo luôn; bánh hỏi thịt nướng cũng ko khá khẩm hơn là bao nhiêu; cua lột chiên khá nhiều bột).
Nước mắm chấm bánh xèo, mắm nêm ăn với thịt bò nướng rất nhạt luôn. Riêng nước chấm bánh xèo đã bỏ thêm nước mắm nhưng vị ko hợp lắm.
Nước uống cũng mắc, 1 lon coke zero 30k.