Chỗ này mình với bạn hay đi ăn đêm nên hay ghé để ăn nè, gửi xe đại kế bên tự coi xe, mình hay gọi bánh ướt thịt nướng ăn, 1 phần như vậy là 25k tăng 5k sau mùa dịch hehe, nhưng 1 phần cũng khá nhiều, mình có dặn chị làm cho mình bỏ rau riêng, bánh ướt ăn ngon, thịt ướp đậm đà cùng với hành phi giòn, chan miếng nước mắm thì đúng ngon luôn á, mình đa số thấy người ta ăn đêm nhiều lắm, quán bán tới khuya nên cũng không sợ haha.
Tối nhà hết cơm ko biết ăn gì lại ra đây. Lần trước ăn bánh cuốn rồi giờ ăn bánh ướt thịt nướng. Nói chung cũng được, ko có gì quá xuất sắc mà quán cứ đến tối là đông người ra vô tấp nập :v Lên món, tính tiền cũng nhanh. Ngồi ngoài trời ko có bạt che chắn gì cả nha.
Chỗ này chuyên bán đồ ăn khuya, thấy bán cũng lâu rồi á. Nằm ngay vòng xoay Lăng Cha Cả đầu đường Lê Văn Sỹ lun rất gần nhà mình nên nhiều khi mình cũng hay nhớ tới chỗ này. Nằm ngoài vỉa hè sau khi các cửa hàng đóng cửa thôi nên không gian bình dân à. Bún thịt nướng 1 phần 25k e mình ăn thấy bảo bình thường. Còn mình kêu bánh cuốn giá cũng vậy. Ăn ổn mà ko nóng lắm. Nước mắm pha vừa phải ko mặn. Có bình trà đá trên bàn.
????Vị trí: quán nằm ngay gần vòng xoay Lăng Cha Cả.
???? Không gian: lề đường nên cũng thoải mái, mát mẻ
???? Gửi xe: gần đó, tự trông xe nhen
✨ Thời gian bán: ở đó là tiệm đồng hồ, tiệm đồng hồ nghỉ thì quán mới mở tầm 17h, 18h là thấy quán mở rồi. Bán tới đêm luôn mình đi xem phim gần đó 12h đêm ra vẫn thấy còn bán.
???? Món ăn: chỉ bán bánh ướt thịt nướng. Thịt nướng ướp ngon, thêm nước mắm ăn kèm cũng ngon nữa.
???? Giá cả: 25k/ 1 dĩa.