Mình đi làm được bên chỗ làm mua cho cả nhóm ăn mới được thử quán này , hộp như hình khá ổn cho bữa sáng làm việc . Hộp to đùng luôn , ăn no lắm . Ngoài lượng bánh nhiều thì chả , bánh tôm và rau cũng ổn nốt . Có chả quế, chả lụa , chả chiên . Chả nào thấy ăn cũng ngon hết , không bị độn quá nhiều bột . Nước mắm pha cực kì vừa miệng , không bị nồng quá , ngọt ngọt nên chan ngập luôn cũng vừa ăn ,
Quán này thấy bán khá lâu rùi nha. Xưa mình đi học ngày nào cũng đi ngang đây nên hầu như 1 tuần ăn ít nhất 3 bữa, còn h đi làm rùi nên lâu lâu rảnh là tấp zô đây làm 1 hộp liền. Lâu zậy rồi mà thấy giá cả chả tăng nhiu, 1 hộp bình thường là 13k, đầy đủ thêm bánh tôm sẽ là 15k
Mình mua hộp 15k ko nem chua nha. Hộp to đùng lun, ăn no lắm. Ngoài lượng bánh nhìu thì chả cũng ko chê đc. Có 1 cuốn chả giò cắt làm 3 nha, chả giò xốp ăn giòn rụm lun áh, nhân ok. Đc 3 lát bánh tôm đậu xanh., giòn nhưng để lâu thì hơi cứng. 1 chả quế, 1 chả lụa, 1 chả chiên và 1 khúc nem nướng. Chả nào thấy ăn cũng ngon hết áh, ko bị độn quá nhìu bột.
Thích nhất ở đây phải nói là nước mắm, pha cực kì vừa miệng lun. Nước mắm ko bị nồng quá, ngọt ngọt chan ngập lun cũng ko sợ gắt
Hình mình up là hộp 15k á... n quá chời ăn không hết lun... quán này gần nhà mình rất đông từ nhỏ mình đã ăn ở đây, nc mắm ghiền lun. Hầu như ngày nào trong tuần mình cũng mua món này để ăn sáng ^^