mình gọi phần bánh ướt thịt gà trứng non grab giao qua.
một phần như vầy 34k, phần của mình là có một ít gà xé và một cái đùi cánh, 3 trái trứng non dính chùm. gà và bánh ướt trộn chua chua ngọt ngọt, bỏ thêm rau thơm, hành tây và rau răm, trên cùng bỏ hành phi. tiệm có để ít rau giá ăn kèm. mắm của bịch có ớt nhưng không cay lắm đâu nên bạn nào không ăn cay được cũng yên tâm nha.
thịt gà của tiệm mềm nhưng không bị bở, ăn rất ổn, thấm gia vị. trứng non dẻo dẻo chứ không bị khô. thịt gà và trứng ăn cảm giác rất tươi mới, không phải đồ trụng đi trụng lại. bánh ướt mùi hơi hăng.
tính ra cũng tương đối thịt gà, có điều hơi ít bánh ướt. mình ăn khá khoẻ nên thấy lưng lửng bụng. tiệm có bán bánh ướt thêm 5k ai ăn khoẻ có thể kêu thêm cũng được.
Một lần ăn ngon nên mua lại ăn thêm nhiều lần sau á. Mình ăn bánh ướt gà trứng non thêm bắc thảo thôi tại không thích ăn lòng gà. Thịt khá nhiều, trứng non còn hơi lòng đào ngon lắm, bắc thảo béo ăn hợp dễ sợ luôn. Hộp ăn no nê mà 34-39k thôi thấy cũng ok hợp lý lắm nên dạo này tuần nào mình cũng ăn hết. Buổi trưa trời nóng ăn món này là tuyệt luôn nheng.
Điểm trừ: gà hong dai và hơi bị ít rau thơm á
Theo dõi instagram của mình để xem thêm chia sẻ về món ăn nha @nomzbysue
Có ai thấy ăn bánh ướt lòng gà ở Sài Gòn ngon hơn ăn ở Đà Lạt giống mình không nhỉ. Tại ở chỗ lạnh còn ăn món lạnh cảm giác không ngon gì luôn á nhưng bữa nay ở SG nóng đặt ở đây ăn thử thật sự ghiền luôn.
Mình đặt 1 phần bánh ướt lòng gà đặc biệt có thêm trứng non với trứng bắc thảo. Hộp bánh ướt ship tới còn ấm, bánh ướt mềm dẻo mỏng ăn ngon, lòng gà làm sạch, trứng non luộc còn lòng đào ăn béo lắm mà hơi ít ăn xong còn thèm. Thịt gà tuy là gà công nghiệp thôi chứ không phải gà ta nhưng mình không có vấn đề gì với cái này, nước mắm để chan bánh ướt cũng vừa miệng nữa. Chỗ mình thấy hay nhất là trứng bắc thảo nghe không liên quan nhưng ăn kèm hơi bị hợp luôn, ai là fan bắc thảo không nên bỏ qua nha.
Giá 1 hộp là 34k, đồ ăn đầy đặn sạch sẽ lại ngon nên với mình là rất đáng, chắc chắn sẽ ăn tiếp.
Sau một hồi chọn tới chọn lui cuối cùng cũng quyết định ăn bánh ướt lòng gà
Y chang hương vị Dalat luôn nha các*** rất vừa ăn, một phần vừa phải ko quá nhiều cũng ko quá ít
Mình sẽ ủng hộ lần sau.
Mình ăn vội quên chụp hình . Bánh ướt lòng gà trứng non ngon . Vừa miệng với lại nước mắm ngon nè . Mn nên thử đi . Mình oder 1 tô bánh ướt đầy đủ 37k + dĩa lòng non 35k ăn tại chỗ free trà đá . ???????? sẽ quay lại lần nữa . Lạ miệng mà ko ngấy
Mình ăn thường xuyên, hay od chứ k đến tận nơi ăn. Càng lúc càng ít thịt lại. Bánh ướt thì nhồi quá trời, thịt lèo tèo 2,3 miếng nhìn chán chết. Quán cân bằng lại đi chứ không sẽ mất khách. Ngta od về ăn thì bán cho đàng hoàng lại
Hôm nay mình có order thử bánh ướt lòng gà vì hổm đi Đà Lạt còn thèm, xong phát hiện ra quán này, phải nói quá ngon, quá hợp khẩu vị mình :))) phần 37k ăn no xỉu. Điểm mình chưa thích là mề gà luộc hơi cứng, mình thích mềm hơn, còn lại tất cả đều tuyệt! Cho 8/10 nhá :v