Ăn bánh của cô được 3 lần, kết nhất là món bánh cống thơm giòn không ngán, béo béo của đậu xanh chấm vào nước mắm vừa ăn lắm.
Dù chả rất ngon nhưng mình ko thích vì ngán. Đến ăn bánh mì chỉ lấy bánh cống thôi. Các bạn tới chợ Hiệp Tân nhớ ăn thử nhé
Phải nói từ tào h mình ko biết ăn rau giá. Hôm đó nhìn cũng tò mò kêu cô quên dặn nên cô cho luôn rau giá đầy đủ.
Thôi thì dứt luôn. OMG phát ghiền ạ. Ngon không tả. Phải nhờ đĩa bánh cuốn ấy mà e đã "vượt lên chính mình" :))
Hàng bánh cuốn cô Ngọc tại chợ Hiệp Tân đã gần 40 năm từ thời mẹ cô và giờ là cô bán.
Bánh ngon, chất lượng đặc biệt tất cả đều do nhà làm. Mỗi khi có dịp ghé ngang chợ tôi đều ăn và mua về cho gia đình
Để vào được quán bánh cuốn các bạn tìm đến chợ Hiệp Tân, quận Tân Phú ( theo tiểu thương còn gọi là chợ phường 20 )
Giữ xe và đi vào hàng ăn trong chợ. Hàng bánh cuốn nằm ngay mặt tiền rất dễ tìm. Các bạn hỏi bánh cuốn cô Ngọc đảm bảo ai cũng biết.
Mình ăn đĩa bánh cuốn ôi no nê giá chỉ 15k thôi nhé, giá rất sinh viên
Chả thơm ngon, nước mắm vừa ăn đậm đà, rau giá tươi giòn( xin thêm cô vẫn cho)
Cô bán bánh vui vẻ, cô nói bánh được tráng ở nhà vào sáng sớm sau đó đem ra chợ bán
Hàng bánh ướt, bánh bột bánh cuốn của cô đã 20 năm tại chợ này.
Tóm tắt ngon bổ rẻ rất đáng để các bạn thưởng thức