Điều đầu tiên là vô quán ko có menu gì hết nên ko biết giá cả ra sao. Chờ tí thì thấy bánh ướt đem ra. Trong có vẻ đầy nhưng thật ra có chút éc. Do cái bánh tôm bự nó lấp hết, to mà mỏng với 1 con tôm di nhất nha. Ăn ngập dầu thấy ớn
Miếng chả khá vừa nhưng so với giá thì ko xứng. Ăn như bao miếng chả khác. Nem thì cũng bt nốt.
Lát tính tiền giá 84k/ tô suýt sặc nước. Trời người việt đi ăn mà tui tưởng nước ngoài bị chém luôn á má ơi. Cái dĩa bánh ướt nó có chút xíu, nước mắm ngọt vl mà giá như nhà hàng vậy trời. Bực mình kinh khủng.
Mình đã ăn 2 lần, do thá thèm bánh ướt k biết mua ở đâu và thích cái bánh tôm giòn thôi, nhưng quá chán, bánh tôm chiên k thấm dầu dầu chảy ngập ngụa trong miệng ăn chán chết đi được. Nước mắm thì thôi r như nước pha vs đường z đó, bánh ướt dính cục cục lại được xíu, sợ hết bánh ướt bán nên k dám cho ng ta ăn đủ no, nước mắm dở mà cho về tắm hay sao mà ăn 1/5 thôi bỏ hết, chả thì loại 2-3 thôi cỡ 80k/1kg, nhà mình ăn chả toàn loại ngon nên quá rành rồi. 44k xin lạy chủ quán về độ kiếm tiền bẩn, bán k có chút lương tâm mỗi năm lên giá.
Thấy thằng em nó mua về ăn hỏi nhieu , nó nói 44k , nhìn vô hộp bánh ướt giật mình, mình hỏi sao mắc quá vậy, nó nói vậy mà quán đông lắm đó, mình ăn thử coi sao, trời nhìn vô hộp bánh ướt chẳng thấy có gì để ăn luôn, chắc phương châm của quán này là dở ,mắc, nhưng đông là được.. nên cứ lên giá đều đều mặc kệ khách hàng...
Ghé ăn thử vì thấy đông, nhưng ăn xong thất vọng vì giá tiền quá mắc. Bánh ướt cũng bình thường, chả lụa nem chua bình thường, bánh tôm chiên ăn chấm mắm không thì thấy thấm dầu nhưng ăn kẹp với bánh ướt thì ngon. Mọi thứ đều bình thường mà giá 44k 1 dĩa là quá mắc. Bánh ướt rất ít nhưng bánh tôm gắt dầu ăn sẽ ngấy chứ không no. Ăn cho biết chứ không ghé lại!
Đi 2 người ghé vô vì đã biết quán lâu năm và đông khách. Giá menu 44k đang trông mong gì đó mới là thì được đem ra 2 đĩa bánh ướt 3 miếng bánh tôm( chỉ 1 miếng có tôm nhỏ còn vỏ) 1 chả lụa,1 nem chua và nước mắm chan sắn. Cắn miếng bánh tôm thì giòn rụm nhưng cũng tràn trề mỡ , miếng bánh tôm không ráo dầu ngấm trong nước mắm ngọt như kẹo là 1 sự kết hợp không thể nào tệ hơn, chả ăn bình thường chất lượng bánh ướt tạm được, nem ăn được. Cố gắng ăn cho đỡ đói và đỡ tiếc tiền. Thiệt hại 88k và được 1 bài học nhớ đời không bao giờ quay lại. Hiện tại đang review là 12h đêm dầu mỡ làm ho lên xuống muốn nôn hết 44k. Không biết chủ bán đã bao giờ ăn thử sản phẩm họ đang làm chưa ? Không nên ghé quán trừ khi bạn thích dầu mỡ và nước mắm ngọt lịm. Hết.
Đĩa bánh ướt 50k được 1 nhúm bánh ướt, nem bì chứ không phải nem thịt, bánh tôm toàn là bột không ăn ngấy mỡ. Nước mắm ngọt ăn oke mà cũng giống mấy chỗ 15k ngoài đường thôi. Thấy sạch sẽ mới vô ăn ai ngờ ăn xong đau bụng. Hãi hùng không dám quay lại!!!
Món ăn chỉ tạm được nhưng giá thì quá cao.
Đi 2 vợ chồng ăn 2 dĩa bánh ướt 96.000 , nước uống 1 ly cóc ép 1 ly chè đậu xanh đánh 37.000. Tổng tiền là 133.000. Thực sự là quá cao so với chất lượng 01 dĩa bánh ướt tính tới 48.000 (Ăn tại chỗ) ; với 1 nhúm ít bánh, 1 miếng chả lụa, 1 nem chua, 1 bánh tôm (toàn là mỡ không là mỡ - rất là ghê khi cắn vào, nuốt như nuốt mỡ vào)
Sẽ không bao giờ quay lại và xin có lời góp ý chân thành với tất cả những ai có ý định ghé quán này. Làm ăn chặt chém như thế này rất khó có lần thứ 2.
Bực mình muốn đi nhanh ra khỏi quán nên không chụp lại hình.
Mình chỉ ước sao mình quát được vào mặt cô chủ tiệm ở đây rằng NẾU LÀ CHỊ, CHỊ ĐI RA NGOÀI ĐƯỜNG CHỊ CÓ BỎ 48K NGỒI ĂN DĨA BÁNH ƯỚT NHƯ THẾ NÀY KHÔNG?
Bánh ướt ít, kêu thêm bánh thêm cũng dc 2 đũa là hết, riêng giá dĩa bánh thêm bằng giá dĩa bánh cuốn bình dân 2 lát chả :))
Nước mắm quá ngọt như chè, bánh tôm nhiều dầu mỡ.
Sẽ không bao giờ quay lại