Bánh Ướt, Bánh Xèo Vỏ & Bánh Bèo

- - Sinh viênGia đìnhNhóm hộiCặp đôi
Hẻm 41 Quang Trung, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
Đang cập nhật
06:00 - 10:00
7.000đ - 10.000đ

Xếp hạng và đánh giá

3.3 / 5

5
0%
0
4
20%
1
3
60%
3
2
0%
0
1
0%
0
Bánh Ướt, Bánh Xèo Vỏ & Bánh Bèo

Bình luận của người dùng
thuytien140797
Dec 31, 2016
     
Bánh Ướt, Bánh Xèo Vỏ & Bánh Bèo
Quán này bán đầu hẻm chứ không phải mặt tiền nhưng lúc nào cũng có khách, đặc biệt là các bạn sinh viên. Vì giá rẻ bèo mà có nước mắm ngon nữa ngại ngùng gì mà không ăn hehe. Mình với bạn mình đến kêu 2 dĩa bánh ướt, có hẹ và nước mắm không cay, thêm xíu ớt nữa mới ngon. Giá chỉ có 10k thôi nha. Tuy nhiên, không gian chỉ có 2 bàn rất chật chội là điểm trừ của quán. Và 1 cái nữa là chỗ để xe bất tiện. Cô bán rất thân thiện và vui tính.

thuytien140797
May 16, 2016
     
Các loại bánh và nước chấm ngon !!
Cô này bán đầy đủ các loại bánh như bánh xèo vỏ, bánh ướt, bánh bèo, bánh nậm chay, bánh tiêu, bánh bò, bánh cam,... nói chung là không thiếu loại bánh nào hihi. Nước chấm ở đây rất đậm đà, cay hay không cay tùy người dùng nêm nếm. Quán nằm ngay đầu hẻm nên cũng dễ tìm nhưng chỉ có 1 2 bàn rất ít, nếu đông khách phải chờ hoặc là ngồi trên xe ăn rất bất tiện. Đặc biệt là ngày rằm hay mùng 1 cô cũng bán nhưng với nước tương chay rất tuyệt vời. Giá 1 dĩa bánh ướt chỉ 7k thôi. Giá vô cùng sinh viên luôn !

ngocdiepps
Sep 18, 2016
     
Bánh Ướt, Bánh Xèo Vỏ & Bánh Bèo
Chị bán hẻm này cũng đắt hàng lắm, người dân quanh đây và người đi làm ăn đông, sinh viên cũng rất nhiều. Mình ăn đĩa thập cẩm 15k có bánh xèo vỏ, bánh ướt, bánh hỏi, bánh bèo và 2 cái chả lụa,... ăn với mắm nước và quết lên trên mỡ lá hẹ ăn ngon. Ngoài ra chị còn bán bánh chưng 5k 1 cái, sữa đậu nành 5k 1 chai, bánh tiêu, bánh tro, bánh bò,... chả lụa cây lớn, bún gạo, chị có bán số lượng lớn luôn bán theo kg, có kèm mắm và mỡ hẹ ăn cùng.

nguyenduyen.1143
Jul 17, 2017
     
Bánh Ướt, Bánh Xèo Vỏ & Bánh Bèo
Có lần cả bọn ăn sáng ở đây. Mình ăn bánh ướt con bạn ăn bánh bèo. Nhìn chung thì ăn khá được. Cho đến khi tụi mình thấy cô dọn đĩa bẩn í, cổ lấy giấy báo hất vụn thức ăn ra ngoài, rồi quăng đĩa vào cái thau hay xô gì đó cáu bẩn, nhìn qua chồng đĩa sạch để lấy cho khách thấy còn vụn hành xót lại. Rứa là đủ hiểu cổ lấy đĩa bẩn lau khô cho khách ăn lại rồi -_- làm sợ luôn. Thấy cổ bán cơm cháy cũng ngon mà sợ bẩn quá ko mua. Haiz

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm