Mình ăn ở đây thấy ổn mà có nhiều cmt chê lắm.
Chổ 992 đường 3/2 cũng dễ tìm mà. Mình mua mang về. Chủ cũng không khó tính lắm.
Bánh cuốn đầy đủ 45k có nem, bánh cống và chả lụa.
Bánh ướt chả lụa 40k có cục chả to đùng và bánh cống.
Rau trụng dễ ăn.
Bánh cuốn mềm hơn bánh ướt.
Nước mắm hơi ngọt xíu (theo khẩu vị cá nhân của mình).
Mình thích chả lụa ở đây vì rất vừa ăn và một cục to bự!
Nói chung mình rất là hài lòng á!
Hàng bánh cuốn thú vị này trước kia bán trong Chợ Lớn, sau chuyển ra đường 3/2 thì vẫn giữ vững vị thế trong lòng đa phần người Hoa ngày nào.
Cũng là những nguyên liệu thường thấy nào nem, chả (cắt to cắn đã miệng), bánh cống vỏ giòn ráo dầu (với những ai thích mềm thì bỏ bánh cống vào chén mắm ngay từ đầu cho dịu lại chút là ngon).
Khác biệt duy nhất là phần “bánh”, phần bánh cuốn không cuốn thịt. Không phải là vỏ mỏng dính deo dẻo như thường thấy, bánh 992 dầy hơn nhưng lại MỀM TAN TAN TAN, gắp chấm mắm bỏ miệng là trơn tuột thẳng xuống họng.
Nước mắm pha vừa miệng, ngòn ngọt nhưng không gắt cổ. Giá cả tương xứng chất lượng điểm 8, 42k/phần đầy đặn đầy đủ. Không gian sạch sẽ, phục vụ lịch sự.
Mở cửa: 7h30–22h (riêng mùng 1 & 15 âm lịch thì 11h-22h)
Kế bên có tiệm chè Hoa ngon và hot không kém (tiệm chè mở từ 14h—21g)
Quán bánh ướt người Hoa lâu năm. Bánh ở đây thơm mùi mỡ heo, bánh cống vỏ giòn ruột thơm mùi khoai môn, nước mắm pha ngon, có điều giá 35k/phần có vẻ khá chát.
Bánh ướt nóng hổi vừa thổi vừa ăn
Miếng chả cắt dày ăn rất sướng
Nem chua vừa tơi
Bánh tôm thì must try nha. Nhìn thì tưởng không ngon ai dè ăn vô ngon không tưởng. Bột bên ngoài giòn, không bị dầu, nhân bên trong thơm mùi tôm
Nước mắm pha cũng rất vừa miệng.
Nói chung điểm 10 cho chất lượng.
Chè sâm bổ lượng và nhãn nhục hơi ngọt, ăn cũng tạm ổn.
Không gian quán khá nhỏ. Chủ yếu là ngồi phía ngoài lề đường 3/2.
Giá hơi đắt nhưng cũng đáng, 40k/p bánh ướt, chè tầm 20k/ly
Quán này mình có ghé ăn qua 1 lần. Giá cả bánh ướt khá là mắc nghen. 1 dĩa vừa đủ ăn thôi 38k/dĩa. Nước mắm ăn cùng làm vừa ăn, từng miếng nem chả to lắm. Tối khách đến ăn ngồi bàn xếp đầy đầu hẻm đến trong hẻm. Ngoài bánh ướt còn có các món chè người Hoa nữa. Chè từ 16-23k tuỳ loại. Đậu hủ hạnh nhân ăn cũng ok. Từng miếng thơm mềm, nước đường phèn thanh mát chén 17k. Quy linh cao đậm vị nhiều mật ong lắm ăn không bị quá đắng mà vẫn thơm.
Ăn của quán cũng chắc từ 20 năm trước
Quán có món bánh cuốn làm theo kiểu ng hoa chỉ có bột gạo cuốn lại nhưng ăn beo béo thơm ngon khác với bánh cuốn người việt. Bánh tôm cũng ngon.
Dĩa bánh ướt 35k/dĩa gồm nem, chả, bánh tôm.
Nước mắm ngọt như nước đường kẹo, dở chưa từng có
Bánh ướt tạm được
Bánh tôm hôi mùi dầu cũ chiên
Thái độ của người phục vụ, bà dì hay ra hỏi khách có ăn bánh ướt ko thật sự rất hách dịch, kiểu như khách có nghĩa vụ đến là nhất định phải ăn bánh ướt không thì mặt 1 đống, mà dù khách có ăn thì mặt vẫn 1 đống, đã vậy nước mắm cho bánh ướt thì dở chưa từng có, như si rô luôn vậy, kinh dị
Có lần minh ghé vào ăn chè va bánh ướt, ma minh thấy Bánh ướt mắc và ko ngon tí nào, nước nắm quá ngọt, bánh tôm thi chả thấy được con tôm nào? phục vụ lại kém, tôi vẫn thích ăn quán chè người hoa này hơn, giá cả hợp lý và nhiều món chè rất ngon va có vị đặc chưng ngươi hoa, good