Không chấp nhận đc cả về chất lượng lẫn dịch vụ ????
Mình đến Hội chợ của Foody và đc ăn thử bánh của gian hàng này. Đông khách, nên nóng bức khó chịu mình k nói, nhưng đằng này cả dịch vụ lẫn chất lượng mình đều k thấy thoải mái nên mới fai lên tiếng!
❌ Về Dịch vụ: Bánh mình order 1 đằng lấy 1 kiêu. Trong khi mình nhắc lại lần thứ 2 rồi là Nhớ lấy cho mình vị Trà xanh nhé mà vẫn đưa mình bánh vị Khoai môn thì mình chịu rồi!!!
❌ Về chất lượng bánh: Bánh chỉ đc cái to xác thôi chứ chăng ngon chút nào luôn. Bánh kiểu như bột nở ấy. Nhân bánh Khoai môn ăn bứ hết cả miệng, nó k ra 1 cái gì ấy. Chưa kể bánh còn có sạn, ăn đc miếng thứ 2 là fai nhè ra vì sạn ????
❌ Về giá: Hình như 15-20k ấy!
Mình kfai đứa khó tính. Nhưng k thể vì bán hàng ở trong hội chợ hay chỗ nào đông người mà các bạn muốn bán j cx đc như này đc đâu.
Đi hội chợ thì tự nhiên vớ được quán này, đúng lúc đang thèm taiyaki nên mua luôn không suy nghĩ. Bánh cá ở đây hình như chỉ có 1 loại nhân là đậu đỏ thôi hay sao ấy, lúc mua hàng mình còn chưa kịp chọn bánh thì chị bán đã đưa mình xiên bánh này rồi. Bánh đã làm được một lúc rồi nên không còn ấm nữa, ăn không được nóng giòn, hơi mất điểm một tẹo vì mình thích ăn bánh mới làm xong. Bột bánh không được bông lắm, hơi ngọt, nhân đậu đỏ cũng ngọt nên ăn bị bứ :( cái này mà không uống thêm nước thì quả thật là khó ăn đấy
Bánh truyền thống Nhật Bản
Bánh Doraemon gợi nhớ tuổi thơ
Bánh cá xoá tan cái nóng mùa hè
Soda hoa quả giúp bạn giải nhiệt và không lo nổi mụn bởi những món cay nóng
Ở đây có món bánh dora nổi tiếng của nhật ở dey nha các tik iu :)) ngoài ra còn nhìu nhìu các bánh khác nữa nha, món nào cũng ngon bổ rẻ, còn cả các bn phục vụ vô cùng tận tình yêu lắm cơ, giá cả pải chăng lắm nha các tiình iu đi nhanh kẻo hết, nhất là món của bác trẻ trẻ tầm bốn chục tuổi nha nhìn tận mắt tận mặt cách lm luôn trải nghiệm khó quên à nha :))) nhớ ghé qua đey nếu rảnh nếu ko sẽ tiếc chết mất
Bánh cá khá ngon, to nhưng ăn hết thì hơi ngán. Bánh doraemon trà xanh ngon, làm đến đâu bán đến đấy nên bánh nóng mềm :)))
Nhân viên phục vụ quán thân thiện, phục vụ tốt
Mua thử bánh taiyaki ăn mình thấy k đc đủ nóng, nhân phô mai nhưng lại k rõ vị phô mai, nhân ít ???? mình lại thấy nghiêng về trứng hơn là phô mai. Giá 15k cho chiếc bánh đó mình nghĩ là hợp lí. Ở đây cũng bán các bánh ăn vặt khác của nhật như takoyaki, cái này ăn hơi ngấy 1 chút. Bác bán hàng thân thiện.