Bà chị mình có mua từ cô bé bạn học Cấp 1, nên mang sang biếu bố mẹ mình nhân dịp Tết Trung thu ạ ^^
- Bánh ở đây là loại bánh nhỏ, 80 gr, nhà mình đã ăn thử đc bánh Thập cẩm với bánh Trà xanh.
Bánh Thập cẩm bình thường, k có j để nhận xét ????
Bánh Trà xanh thì kể cả vỏ bánh lẫn bên trong bánh đều như 1. Ăn kiểu j í : ???????? Nó cứ như bột nặn vậy, chứ chả ra vị Bánh nướng, hay cũng chả ra vị Bánh dẻo gì cả.
Bánh Đậu đỏ cũng y như vậy, thậm chí nhân bánh còn long ra khỏi vỏ bánh ...
Còn Bánh đậu xanh thì mình thấy cũng bt như các cửa hàng bánh khác ????
- K rõ giá bánh có gọi là cao k, chứ chất lượng bánh mình k thấy hài lòng :)
Cửa hàng bánh do một bà mẹ trẻ đảm nhiệm, mặc dù rất bận rộn với 2 cô công chúa nhỏ, nhưng bạn ấy đã nhận order rồi thì sẽ trả hàng chính xác, thích nhất khoản này luôn.
???? Bán hàng online nên chẳng có cửa hàng nào cả, tập trung vào cái bếp thôi. Hàng handmade nên làm theo order chứ bạn ấy không làm thừa nhiều.
???? Mình mua bánh trung thu, mẫu mã rất đẹp mà lại ngon nữa. Màu sắc đi theo vị: màu xanh là trà xanh, màu đỏ là đậu đỏ, ... Duy có một điểm là nhân hơi rời rạc với vỏ bánh.