Lại đặt để ăn cho níu kéo lại cái không khí Trung Thu ^^ Mình thấy bánh lần này mình ăn thì vỏ bánh nướng hơi bị mềm (nói thật là mình thích bánh nướng thì fai cứng 1 tí, nên nướng lâu hơn 1 tí ấy) Chứ ăn mềm thế này thì mình thấy giống bánh ngọt hơn ))
- Có bánh nhân đậu đỏ là mình k thíc thôi, vì nó cứ đắng đắng ấy :(
- Bánh nướng thập cẩm thì ăn lạ lạ miệng, k giống bánh cổ truyền của Bảo Phương hay Gia Thịnh đâu ^^
- Bánh cake + bánh socola thì rất thơm, ngon ^^
Bánh ngon và vị rất đa dạng ^^ Nhân bánh mịn và k hề bị ngọt sắc như Bảo Phương hay Gia Thịnh đâu ạ.
Có 16 vị bánh và hiện tại mình thấy có 2 vị lạ nhất là vị socola và vị sầu riêng. Bánh này làm k chất bảo quản nên bảo quản đc rất ngắn. Bánh dẻo chỉ bảo quản đc 1-2 ngày :) À, bánh này nhỏ hơn bánh của Kinh Đô hay Hữu Nghị nhé, chỉ 125 gram
Giá bánh dao động từ 30 - 50 k ạ, tùy thuộc vào có trứng muối hay không. Có trứng muối thì đắt tiền hơn :)
❤️ Mình k có gì để phàn nàn về chất lượng bánh ở đây cả ^^
❤️ Hôm trước vừa order bánh (tầm 1 triệu) mang đi biếu nên mới order cả hộp. Còn đâu các bạn mua về ăn bình thường thì cứ gọi lẻ thôi. Vì 1 cái hộp (4 bánh) là 40k rồi. Hộp (6 bánh) là 50k ý. Mình thấy riêng tiền hộp đã đắt rồi ý, mà cũng chả cần thiết ????
❤️ Nhưng bù lại thì hộp rất là xịn ???????? Trong mỗi hộp còn có sẵn bộ dao dĩa nữa ^^ Nếu các bạn order 4 cái vào hộp thì sẽ theo ý mình, còn nếu k đặt gì cả thì hộp 4 sẽ automatic là gồm thập cẩm, sen nhuyễn, vừng, đậu đỏ. Còn hộp 6 sẽ automatic là 4 vị trên + vị socola và vị Sầu riêng nhé ! Nhà mình quên mất k đặt vị, chỉ đặt mỗi set bánh nướng 4 với set 6 đi biếu thôi, chứ thực ra nếu đặt thì khuyên các bạn nên đặt bánh nướng vị trà xanh với nhân socola trứng muối ở đây ngon lắm ????
Hôm nay lại đc thử thêm 2 vị nữa là Đậu đổ trứng và nhân Trà xanh ^^
❤️ Lần đầu tiên mình đc ăn nhân đậu đỏ, bt chỉ ăn trà xanh sen nhuyên,... trứng muối các thứ thôi. Mà hôm nay ăn nhân đậu đỏ thích lắm nha ^^ Trứng muối to hơn hẳn các trứng muối hàng khác
❤️ Bánh nướng trà xanh thì ổn. Bột nhân trà xnah rất mịn, chỉ có điều giá khá cao (40k bánh thường và 48k trà xnah trứng muối). Lý giải điều này, cô chủ có bảo vì bánh trà xnah này 100% nguyên liệu trà xanh nên giá trà xnah rất đắt, bánh sẽ đắt lên ????
Bánh Trung thu là một trong những đặc sản cổ truyền của Việt Nam ta. Với giới trẻ chúng ta, những chiếc bánh cổ truyền hiệu Bảo Phương hay Gia Thịnh thì hình như quá ngọt; cong những chiếc bánh tân thời của các khách sạn lại khá đắt đỏ. Vậy tại sao không đến với bánh handmade, vị được lựa chọn, giá lại không quá đắt. Chỉ từ 37-45k/c, bạn sẽ có 1c bánh 125g, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa đẹp đẽ vì đc cô chủ đầu tư máy dập túi, dán nhãn ;)
Mình đã mua và ăn bánh này từ Trung thu năm ngoái, năm nay giới thiệu với bạn bè, ai cũng khen, đơn hàng bay tới tấp đến cô chủ :3
Thêm tiết lộ là cô chủ rất trẻ, làm bánh chỉ vì đam mê nên ngoài giờ làm việc và việc nhà mới tranh thủ làm :|
Bánh su kem shop phan lê này ok lắm đấy ạ. Vỏ bánh giòn thơm. Nhân kem thơm ngậy béo mà không quá ngọt tất cả hòa quyện tuyệt vời luôn. Mình sợ nhất là kem bên trong bị ngọt ý, may quá. Có 2 loại nhân là nhân thường kem vani bên trong 1 loại là nhân trà xanh thơm mát vị trà cũng khá ổn.
Bánh to đầy đặn ăn sướng mồm lắm luôn. To vậy mà có 40k thôi nhé. Mình chắc sẽ ủng hộ quán dài dài vì đồ ăn thì ngon mà chủ quán lại còn nhiệt tình nữa chứ.