Cập nhật tình hình mới nhất như sau: lần này đặt hàng mình có gọi thử 1 phần bánh socola và 1 phần bánh Tam bảo. Mình thấy so với bánh socola thì bánh pho mai dễ ăn hơn, vì bột bánh socola ăn ngang ngang kỳ kỳ. Bánh không rõ vị socola mà nhàn nhạt, bên trong không có nhân nên ăn hơi khô và mau ngán.
Bánh Tam bảo là bánh nhân xúc xích, chà bông, pho mai. Ăn hơi lạ, kiểu 1 miếng có nhân chà bông, 1 miếng có xúc xích, chứ không được thập cẩm 3 loại nhân đó trong 1 miếng bánh.
Mà một nửa phần bánh là không có nhân nên đợt này ăn nhanh ngán cực.
Mình đặt qua ứng dụng Now Delivery nên sẽ không nhận xét về không gian quán. Về chất lượng: mình đặt 2 phần bánh pho mai. Bánh khi nhận được hơi ỉu mặc dù thời gian giao hàng rất nhanh. Phần nhân bên trong bánh hơi ít, rất nhiều chỗ không có pho mai bên trong. Giá ở đây rẻ hơn bên
Bánh Trứng Gà Non Hong Kong -***1 chút.
Ngày xưa nhìu nhân lắm,bánh giòn
Thấy mấy b nhân viên bán vui vẻ và nhiệt tình
Hôm nay lại thấy anh chủ bán
Bán ít nhân nên ăn ngán lắm
Bánh không có độ giòn
Nay mình order 4 phần: hai phần kim sa, một phần phô mai và một phần uyên ương. Do giao từ quận 5 về nên bánh mất độ giòn, hơi thất vọng vì khi nhận bánh không có bao bì giống như quán pr. Vị bánh ngọt quá, ăn mau ngán.Phần uyên ương ăn đỡ ngán hơn do có chà bông, kim sa ăn tạm.
Ăn thử cho biết thôi chứ minh vẫn thích ăn hotdog hơn, được cái bạn giao hàng delivery now giao đúng giờ, vui vẻ.
Nghĩ sao giao bánh như zậy cho ngta ăn.. tự nghĩ coi nếu bạn làm cho người nhà bạn ăn thì có ai ăn không
Mua 4 cai mà 3 cái hết như zậy ... bỏ thùng rác hết