Vốn thích ăn bánh trôi, bánh chay mà lâu không gặp bán nên tìm được chỗ này cũng mừng lắm. Mình đi 2 vòng mới thấy tại chỗ bà ngồi một góc xíu xiu, cạnh nhà số 64 PBC. 10k/đĩa thôi, mình ăn thấy rất vừa miệng, không bị ngọt quá mà vị ngọt thanh, mát, đỗ xanh bùi bùi. Mẹt bánh được che đậy cũng cẩn thận nên thấy sạch sẽ, vệ sinh hơn nhiều hàng quán. Thèm sẽ quay lại mua típ ^_^
Mình thích ăn ngọt và đỗ xanh nên là món bánh trôi bánh chay cũng là món mình nghiện lắm, quán bà vẫn là lựa chọn đầu tiên của mình, từ bánh, đến đỗ, dừa đều ngon hết. Đỗ còn có vị hơi mặn, bà bảo phải có tí muối vì trời nóng dễ bị thiu mà chính vì đó mà thấy ngon hơn hẳn. Bà niềm nở, trò chuyện vui vẻ. Mà mỗi đĩa có 10K thôi à, sẽ ủng hộ bà dài dài.
Quán bánh chay bánh trôi tôi ăn từ hồi còn học cấp 2, quán ở ngã tư phan bội châu lãn ông, lâu rồi mới quay lại quán vì giờ nhà cũng chuyển đi xa hơn. Vẫn là hương vị cũ, một đĩa bánh trôi hay bánh chay đồng giá 10k/ đĩa. Miếng bánh mềm dai, nhiều đỗ, nhiều dừa ăn đã cả miệng. Mà bà bán hàng trò chuyện vui vẻ niềm nở lắm. Bà khoe 73 tuổi rồi mà bán hàng bánh chay bánh trôi 39 năm rồi. Đáng nể thật. Thi thoảng tiện đường qua đây sẽ lại ủng hộ cho bà đắt hàng hihi
Món này phải mấy năm rồi mình không thấy ai bán. Hôm trước có chỗ đăng mới hỏi được. Đây món bánh tuổi thơ ăn từ hồi cấp 2 mãi đến bây giờ mới thấy chỗ bán để được ăn lại, hương vị vẫn như xưa bánh trôi có cả nhân đường và nhân đỗ. Có 10k 1 đĩa thôi, bánh dẻo thơm lắm luôn. Bà bán hàng thân thiện, nghe nói bà bán được hơn 3 chục năm rồi ấy. Mỗi tội chỉ bán buổi sáng nên rất ít khi qua đây mua về ăn được ???? sẽ quay lại
Mình ăn bánh trôi bánh chay ở đây từ hồi mấy tuổi, hai chục năm rồi vẫn ăn ở chỗ bà cụ và vẫn luôn luôn thích. Hồi ấy cạnh hàng bà còn có xôi bà béo ngon tuyệt vời nhưng giờ bà béo không bán nữa rồi.