Mình hơi bị ghiền bánh tráng cô này bán
1 bịch 10k như trong hình mình up
Cô bán kế bên nhà thờ phanxico luôn
Mình mia buổi tối khá là đông nên phải chờ
Bánh tráng ở đây cô sẽ để mình tự trộn cô sẽ bỏ dủ hết vào bọc rồi mình tự trộn bằng đũa cây
Mỡ hành ở đây ăn bao nhiêu bỏ vô nồi hành bấy nhiêu
Nên hành còn nóng hỏi luôn nha
Cô bán rất dễ thương
Bánh tráng cuộn ở đây mình chưa thấy có nơi nào bán giống. 15k/bịch ăn no, gia vị vừa miệng, mỡ hành làm tại chỗ, bán bịch nào làm mỡ hành bịch đó, cô vớt hành bằng vợt nên không nhiều dầu, ăn rất lạ và ngon.
Mỗi tội bán hơi trễ, khách đông thì phải chịu khó chờ chút. Mua trễ hơn chắc đỡ phải chờ :D
Mình ăn bánh tráng trộn ở đây từ cấp 2, đên giờ phải hơn 10 năm có rồi. Bánh tráng trộn huyền thoại đời F1 nguyên liệu đơn giản, bao nhiêu năm vẫn 1 vị
Bánh tráng trộn chỉ có mỡ hành, đậu phộng, rau răm, trứng cuta, con ruốc, muối, hành phi
Bánh tráng cuộn y chang trộn mà thêm khô gà và 1 ít sốt béo.
Nguyên liệu đơn giản nhưng khá vừa miệng, mỡ hành, đậu phộng cảm giác là nhà làm nên thơm ko bị hôi. Mỡ hành ai mua tới đâu cô cắt hành làm nóng tại chỗ luôn, bánh tráng shipper giao tới nhà còn ấm. Ruốc ở đây cũng ướt chứ không phải loại khô như chỗ khác.
Cô bán hàng rất nghiêm túc, nói 9h30 bán là đúng giờ đó mới bán. Thường mọi người mua 1 lần 5-7 bịch nên đợi hơi lâu.
Mình mua 2 bao, mỗi bao 12k thì đổ ra được 1 tô to như thế này. Bánh tráng đơn giản có ruốc,mỡ hành,rau răm,đậu phộng,hành phi thôi mà ngon kinh khủng, mà lúc ăn hết thì còn dư nhiều đậu phộng quá chừng. Mãi đến bây giờ mình mới ăn được vì cô bán sau 9h30 tối, còn mình thì không bao giờ đi chơi về trễ đến vậy. Bởi vậy nếu muốn ăn lại thì khó lắm :( huhu thèmmm.