Nếu đã đến thử Cá viên chiên 102 NXK thì nhìn xéo qua đối diện phía bên phải để thấy ngay bánh tráng 111 NXK cũng nổi đình nổi đám với dân Tân Phú. Ở đây loại bánh tráng nào cũng có, bán không ngừng tay, ai tới cũng mua vài hộp về ăn hết.
.
Menu nhiều quá làm em hoang mang chả biết gọi gì cho ngon nên chọn đại
????BÁNH TRÁNG NƯỚNG THẬP CẨM: 20k
Phần này có xúc xích, mỡ hành, tôm khô, khô gà, khô bò, khô mực, chà bông, tóp mỡ. Thấy kể khá nhiều nhưng mỗi thứ một chút à, ăn cũng no ứ nự ))) Bánh tráng giòn, làm xong được xịt thêm dầu, nước me, mayonaise, tương cà & tương ớt lên trên. Ăn ngon, nhân đầy đặn, đậm đà nhưng tóp mỡ ko được giòn nên ăn khá ngấy.
.
Có một điểm em không thích ở đây là thiên vị ai mua nhiều thì bán trước chứ mua ít họ lơ lơ để sau tính. Em đi ăn khá nhiều nên chỉ tới mua 1 cái mà kêu cũng 2-3 lần mới làm, trong khi bên lò nướng chỉ làm cho 2 bánh mà em phải đợi gần 15’ mới có. Ngược lại cũng có điểm cộng là nếu ăn tại chỗ sẽ có thêm nước chanh dây thanh long free, mà lúc em tới là tầm 4h chiều mà ko thấy chỗ ngồi nên chắc là tối mới có.
__________
????XEM THÊM REVIEW TẠI INSTAGRAM THEO DÕI @EATWITHCHEESIE
????????LẤY ẢNH VUI LÒNG CMT CHO MÌNH VÀ GHI NGUỒN. XIN CẢM ƠN!
Bình thường mỗi lần mình đến đây ăn đều phải chờ rất lâu. Nên hôm nay quyết định order giao hàng đỡ mất công đợi. Nào ngờ đợi còn lâu hơn. Bánh trnasg ở đây thì chỉ có cái giá cao hơn những chỗ khác thôi chứ chất lượng thì siêu ngon. Ở đây còn bán nhiều món khác nhưng mình quen ăn bánh trnasg mỡ hành với bánh tráng cuốn ở đây rồi. Bánh tráng mỡ hành này ăn rất ngon, đã vậy còn có dưa leo ăn kèm đỡ ngán. Còn bánh tráng cuốn thì nay mình gọi phần thập cẩm ( giá khá cao nhưng chất lượng ok). Bùnh thường chỗ khác cuốn rẻ nhưng bên trong đa số là xoài với rau răm. Ở đây thì bánh táng cuốn có trứng cút thôi nha, nhưng ngon lắm. Đồ ăn kèm cũng ngon nữa. Mặc dù giá cao nhưng vẫn sẽ đến đây để ăn vì chất lượng quá ổn.
Sợi bánh tráng ngon . Mình thường đến ăn bánh tráng tỏi sa tế nước sốt đậm vị dễ ăn. Nói chung fan bánh tráng thì nhất định nên đến ăn 1 lần . Bánh tráng nào cũng ngon cả
Đồ ăn ở đây thì khá ổn đấy nhưng mình sẽ không bàn về nó mà cái chính là cách hành xử của nhân viên với khách hàng!
Gửi đến chị nhân viên nhuộm tóc vàng nâu (hoặc màu gì đó em đéo biết)
Em và mẹ đến đó mua bánh tráng nướng ăn thử với giá 20k (mặc dù đối với em 20k cho cái bánh tráng như vậy là hơi mắc). Khi nghe mẹ em chỉ mua 1 cái thôi (lúc sau thì có mua thêm 1 cái nữa) thì em để ý thấy thái độ của chị nhân viên có vẻ khá khó chịu. Có lẽ chị nghĩ rằng mua có 1 cái mà cũng mua? Em cũng không để tâm lắm nhưng***đến đoạn này mới hay này :))) Mẹ em có kêu chị nướng bánh kĩ một chút nhưng mà chị không nghe rõ và quay lại hỏi mẹ em với một giọng nói khó cmn chịu :"Gì?". Ối vãi chưa làng nước ơi, tính ra là mẹ em cũng đáng tuổi mẹ chị mà chị nói chuyện MẤT DẠY như vậy thì em nể chị quá rồi. Em nghe chị nói câu đó mà rất muốn vả vào mặt chị luôn á nhưng mà chỗ người ta buôn bán làm ăn sao lại có thể phá chén cơm như vậy nên em đành phải ngậm ngùi nghĩ rằng chị là một đứa VÔ HỌC, MẤT DẠY và về nhà review trên đây thôi :))
Bên cạnh đó em muốn gửi lời đến chủ quán là hãy test nhân cách của nhân viên trước khi tuyển nhé vì nhân cách nó rất rất quan trọng ấy ạ nhất là khi mình là nhân viên phục vụ khách hàng ý.
Lời cuối cùng thì em muốn gửi những lời sâu sắc đến chị nhân viên tóc nhuộm ấy, đó là: EM XIN ĐƯỢC***CON MẸ NÓ VÀO MẶT CHỊ, NHÂN CÁCH CHỊ QUÁ Ư LÀ LÒI LÕM RỒI ĐÓ VỀ NHÀ DŨA LẠI ĐI RỒI LÀM GÌ THÌ LÀM.***CHỊ MẤT DẠY VỚI KHÁCH HÀNG ĐÁNG TUỔI MẸ MÌNH MÀ ĐÓ CÒN LÀ MẸ EM NỮA THÌ EM MUỐN PHANG CHẾT CỤ CHỊ NGAY!! HÃM CŨNG VỪA THÔI NHÉ!!!
Ahihi em chỉ nói sương sương vậy thôi, chúc quán buôn may bán đắt và đừng bao giờ tuyển những người mất dạy như thế nhé! ????
Mỗi lần làm lại đềuu ghé ăn bánh chiên. Ôi ngon gì đâu. Còn cách nhân viên chiên thì mình cực thích nha . Nói chuyện đã nhỏ nhẹn mà dễ thương lắm nhaa. Cách nhân viên nói chuyện vs khách thì mình rất hài lòng nhân viên ở quán nha. Và mình sẽ ủng hộ quán nhiều hơnn.
Bánh tráng cuốn thập cẩm mặn lòi - thái độ phục vụ
Chiều nay khoảng 1:30 mình có ghé quán, có 2 vấn đề sau:
1/ Trên trang bán hàng của quán có ghi giờ làm việc là từ 9:30-22:00 mà mình đến hỏi bánh tráng nướng bảo chưa bán.
2/ Mình có order một phần cuộn thập cẩm mang về, thì lúc đó cô hay bán không có ở đó là một bé nhân viên với 2 bé nữa trực ở đó. Mình thì đang đứng ngoài nắng đợi còn bé đang làm bánh cho mình và 2 bé còn lại thì vừa làm vừa giỡn ( nhìn trai bên quán cá viên đối diện) rồi cười nói này kia. Mình thì bình thường đợi nắng tí cũng không sao, cũng không có gì đáng nói khi mình về mở hộp cuốn ra ăn thì mặn ơi là mặn và vị không như cô ở quán này hay làm. Mong chủ quán điều chỉnh lại những vấn đề trên vì mình hay ăn quán nay và chưa bao giờ thất vọng đến vậy.