Mình thích ăn bánh tráng của cô này lắm
nay đi 1 mình mà vẫn ghé ăn
lúc mình tới cô vừa mới dọn ra bán luôn
mình ăn tại chỗ 1 ly bánh tráng cuộn10k và 1 cái bánh tráng nướng 8k
vị ngon vẫn như cũ, ăn mãi chẳng thấy chỗ nào ngon bằng của cô
ăn bánh tráng của cô tính tới nay là được 6 năm luôn ùi đó
bánh tráng gia định này của cô chỉ có một chi nhánh thôi nha
vòng xoay hàng xanh chạy về hướng sở thú, ngay kfc bên phải có hẻm chạy vô bên trong chút, nhìn bên trái có xe bán tráng, kế bên có cái bàn nướng để bếp lửa nướng bánh tráng là chính xác nha, buổi chiều chạy vô thấy đông thì đích thị là nó
Cô bán buổi sáng khoảng tầm 10h
thích ăn bánh tráng nướng nhất 8k/cái
4 bánh tráng nướng, 1 banh tráng trộn và 1 bánh tráng cuốn chỉ có 52k thôi
giá phù hợp cho mấy bạn học sinh sinh viên
cô bán dễ thương lắm
lâu lâu cô hay tâm sự chuyện nhà cô
Hôm nay lại ghé đây mua bánh tráng trộn mang về
bánh tráng trộn ở đây có muối tôm, trứng cút, khô bò đen, khô bò, tắc, xoài bằm và đặc biệt là bánh mì chiên giòn nữa, thêm một ít nước khô bò và sa tế trộn chung ăn rất ngon, xoài có độ chua vừa phải
bánh tráng trộn mềm và dai, vị thịt bò mặn mà, đậu phộng rang bùi bùi
cô làm từng bịch bánh tráng rất kỹ, nên có vẻ hơi lâu 1 tý
mình mua 2 bịch bánh tráng trộn và 2 ly bánh tráng cuốn
nước sốt khô bò có thể nói cô cho riêng, để tránh trộnn chung sẽ mềm bánh và dính cục lại
Lâu lâu vẫn hay ghé đây mua bánh tráng về ăn.
Bánh tráng ngon, không bị vụng, vừa miệng, trộn gia vị ăn rất đều, giá cả rất là học sinh.
Có chủ bán rất chu đáo và nhiệt tình.
Bánh tráng của cô trộn bằng tay ( có đeo bao tay) chứ không có trộn bằng máy trộn, trộn xong là bánh tráng vừa thảm mềm mềm và ăn được liền luôn.
1 bịch 10k ăn no luôn ( tại mình ăn ít ), còn mấy bạn nào mà ăn mạnh thì phải ăn 2 bịch mới đã
ở đây bán rất đông, mình thấy ngon và đáng tiền.
Có bán thêm bánh tráng nướng nữa, 7k cái thui mà ăn cũng được, ngon, giá rẻ mà vậy là được rồi.
Mình thử cả 3 món bánh tráng ở đây:
- bánh tráng trộn: cũng ok, bánh mì chiên thì dai nên mình không ăn đc. Nếu thay bằng tốp mỡ hoặc cái gì dòn rùm rụm thì tuyệt cú mèo rồi.
- bánh tráng cuốn (trong ly nhựa): không ngon lắm nhưng nói chung là ăn được
- bánh tráng nướng: mình ăn được món này nhất trong 3 món.
Xe đẩy sạch sẽ, quán nằm gần xe phá lấu chứ ko phải xe gần vào đến trường nha các bạn! Cô đó thì mình chưa ăn.
Bánh tráng ở đây nổi tiếng khu Gia Định rồi. Mình ăn ở đây được 6,7 năm kể từ khi đi học cấp 3 ở đây
Cô chú bán thân thiện
Đồ ăn giá phải chăng, có bánh tráng trộn, cuốn, bánh tráng nướng, bánh tráng muối tỏi, bánh mì nướng muối ớt, bánh mì nướng phô mai. Giá khoảng 10 mấy ngàn à. Bánh tráng ăn vị đậm đà, có ruốc, trứng cút, khô bò, các loại topping, đặc biệt là có vụn bánh mì giòn giòn, bánh mì nướng thì topping hơn ít
Thích nhất ăn bánh tráng cuốn và bánh mì nướng phô mai.
Bữa nay ghé ăn bánh tráng nướng đặc biệt luôn
Bánh thường có 2 trứng cút, đặc biệt là 4 trứng.
Cô chú bán bánh tráng hiền mà dễ thương lắm.
Mình có mua mang về bánh tráng trộn với bánh tráng cuốn nữa. Vui vì cô còn nhớ mình.
Quán bánh tráng trộn thần thánh của hs Gia Định. Cô chú bán ở đây chắc chắn là trên chục năm r. Vì tính ra từ lúc mình học cấp 3 đến nay là 7 năm rồi ;)))
Ghiền. Bánh tráng cũng nhiều, nước bò ngon, có cái bánh mì nướng giòn giòn ở trên nữa. Lúc trc có 5k thôi, bây h từ từ lên giá tới 10k r. Cô chú thân thiện, nhiệt tình :) . H tan học hs bu đông lắm ;))