Từ hồi bánh tráng trộn cô toàn chuyển về tạ quang bửu thì có gần hơn chút nhưng ma cũng k mấy khi ăn lắm vì cảm giác thích ngồi vỉa hè ăn như khi ơ bên hàng trống hơn ấy ạ :v
Quán này minh nhin thấy hơi tối tối :v nên hâu như lân nao thèm quá thì toàn mua mang về nhà ăn thui nạ :v
đên ngôi chờ tí la có rùi vi cảm giác cũng trộn sẵn rùi ấy nên cũng nhanh lắm ạ
Mỗi suất bánh tráng trộn này la 20k cũng đầy đặn mọi thứ lắm nhé :x
Bảo no cũng k phải la no nhưng ăn một hộp la cũng ok rồi na :3
Bánh Tráng Trộn Cô Toàn- A17 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Vị trí: Nằm gần sân vận động Bách Khoa. quán có khoảng hơn chục bàn, nhưng mình vào đây cảm giác khá là bí, nhất là mùa hè. vì thế toàn mua mang về. Có chỗ để xe.
- Cô bán bánh tráng khá thân thiện, vui vẻ.
- Chất lượng; ở đây có bánh tráng trộn, cuốn, gỏi xoài... có cả các loại đồ uống nước ép...
Ngày trước suốt ngày mua ở đây ăn, nhưng càng ngày bánh tráng càng bị dính thành tảng, không ngon như truosc nữa và cũng ít ăn hẳn
- Giá: ~20k
Thấy nhiều người ăn tưởng ngon mà chán kinh!!
Mình gọi ship về thấy bánh tráng lạnh ngắt dính dính kiểu để ướp tủ lạnh mấy năm rồi ý ???? ăn toàn rau , 4/5 cái chỗ bánh tráng là rau , dc mỗi 1 tí thịt bò khô. Không thể nuốt dc ????
Tự nhiên hôm nay mình và bạn đang ở mạn hai bà trưng lại thèm bánh tráng trộn mà lại quá lười để phi lên hàng trống. Thế là tình cơ bật foody lên lại thấy quán này được review khá ổn nên quyết định đến đây tránh cái nắng 40 độ.
-Vị trí: khá dễ tìm, dù bọn mình mù đường nhưng mà phóng phát là thấy ngay ý ạ.
-Nhân viên: thân thiện lắm đó ạ
-Không gian: khá là rộng, sạch sẽ, ngồi được nhiều người. Thật ra không có điều hoà mát rười rượi đâu ạ nhưng mà cũng có quạt và không bị bí quá ý. Lúc mình đến là tầm 4r chiều và trong đấy đang có 2 nhóm đang ăn ạ.
-Về đồ ăn: bọn mình gọi bánh tráng bơ và bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn bình thương như bao vị bánh tráng khác )))))) bánh tráng bơ là lần đầu tiên mình ăn kiểu tự nhiên muốn ăn ý ạ. Cảm nhận của mình là khá ổn cái đỏ đỏ ngon phết đó ạ nhưng mà cứ hơi ít sốt nên không rõ vị bơ lắm ý :((
- về đồ uống: bọn mình gọi hai trà chanh. Đồ uống bị ngọt lắm lắm ý ạ nói chung là hơi gắt khé cổ chắc do mình hay uống ít đuong chăng.
Tổng: 60k/2ng. 10k trà chanh 20k bánh tráng
Giá cũng khá là ổn cho chất lưong nhưng không đặc sắc lắm.
Mình gọi bánh tráng trộn ở đây trên dưới 5 lần rồi. Bánh tráng đầy đặn, nhiều topping. Bánh tráng cuốn thì hơi chua vì nhiều xoài. Nhưng sao có nhiều bạn ăn phải sâu thế nhỉ mình chưa bị nhưng đọc thấy thế mình cũng hơi rén rồi đấy huhu
Thực ra ăn ở đây khá nhiều lần nhưng lần này mới để lại ảnh bánh tráng trộn ok khá nhiều topping và mềm vừa không bị khô lần trước mình ăn bánh tráng cuốn hơi nhiều xoài quá nên mình hơi không thích lúc đó xoài còn hơi cứng. Điểm cộng quán sạch sẽ ngoài mặt đường dễ tìm