Tìm theo bản đồ trên fd nhưng đi đến 2E không thấy hàng báng tráng nào mà chỉ thấy nhà 2D, vẫn tên như vậy nhưng mình không chắc có đúng hay fake nữa nghi ngờ quá. Vị trí gần đoạn đường ray tàu, phố 2 chiều siêu đông, có ghế nhựa kê ra vỉa hè cho khách ăn tại chỗ luôn. Mình vừa đi chậm xe lại là nhân viên đã nhanh nhẹn chị ăn gì rồi.
Menu có trôn, cuộn, bơ với lắc nhé. Mình mua 1 phần trộn với cuộn, luôn luôn thử hàng mới như vậy cho dễ so sánh. Làm đồ khá nhanh, lễ phép cho 5 sao thái độ :)) Mỗi phần đều đồng giá 20k, chỉ có bơ 25k.
Khá khen bánh tráng cuộn đầy đủ nhân, sốt béo ngon, làm 2 hộp cũng được í, so với đệ nhất Nguyễn siêu thì ở đây chắc cũng cỡ đệ nhị >_< . Còn bánh tráng trộn thì lại không được hài lòng lắm, bánh quá bết, dính 1 cục mà que xiên ăn quá mảnh gẫy trong nháy mắt hic. Topping có thêm khô cá ngoài khô mực với bò, 2 trứng cút rồi xoài với hành răm, nhưng hơi chua.
Bánh tráng trộn đêm đâyyy, 11h đêm đi chơi về qua đây vẫn thấy chị sáng đèn mà còn đông khách nữa cơ, ngồi chờ cũng hơi lâu mới được đủ 2 món, chị cute cơ mà thường toàn nhường làm cho khách mua mang đi trước ý :(
ở đây có 3 loại bánh tráng là bt bơ, bt trộn và bt cuốn, đồng giá 20k, mình gọi bt bơ và bt cuốn ăn, à còn có các loại nước kiểu trà đào, trà quất, trà chanh, 8k/cốc nạ.
bt bơ có sốt bơ ngậy béo, ăn ngon phết, bánh trang ở đây gọi đến đâu làm đến đấy nên không bị dính cục, sợi tơi, cơ mà có phần ruốc hơi lạc quẻ:))
bt cuốn to, nhiều sốt, nhân bên trong cũng nhiều, nói chung là ngon:))
Bánh tráng trộn ở đây khá ngon và đúng vị, dù hơi thiếu cay. Ăn ngon hơn ở Hàng Trống dù kiểu 2 nơi nó cũng giông giống nhau.
Quán còn có bán trà đá trà chanh hướng dương.. ngay cạnh. Bất tiện là hầu như không có chỗ để xe.
Quán có giao hàng nếu mua từ 5 suất, nhưng quên không hỏi giá ship.
Quán khá dễ tìm, nhưng nằm ngay đoạn đường đông đúc của đường Khâm Thiên nên có hơi bất tiện. Vỉa hè nhỏ, đủ ngồi.
Ngồi trà chanh chém gió với lũ bạn rồi thêm hộp bánh tráng trộn ngon ngon là tuyệt rồi.
Không biết bao lâu rồi mới quay lại ăn, lần này thấy không được ngon như lần đầu nữa nhưng vẫn khá là ổn. Bánh tráng trộn lần này bị ướt quá, không bị nhũn như ở Hàng Trống nhưng vẫn mà ướt.
20k/suất đầy ụ mực khô, bò khô và 2 quả trứng cút.
Ngồi trên vỉa hè nên ít chỗ, xe để lòng đường mà Khâm Thiên đoạn này thì đông nữa nên thấy bất tiện
Mình đặt "Bánh tráng cuốn BƠ", mình cảm giác ăn ko ngon bằng "Bánh tráng cuốn MAYONE" nhỉ. Chắc mỗi người một khẩu vị, dù sao nhân của bánh ăn vẫn rất ngon, chỉ có sốt bơ là ko hợp với mình thôi.
Mình đặt "Bánh tráng cuốn MAYONE", lý do mình đặt ở đây vì lần nào đi qua cũng thấy cửa hàng rất đông khách. Hơi tò mò, mà cũng nhân dịp tối nay trời mưa to, nên mình đặt thử đồ ăn ở đây xem sao. Ko ngờ là ngon thật ý. Tại sao gần nhà mình có một quán bánh tráng ngon như vậy mà mình ko biết nhỉ. Ôi, thật là đáng trách???Ăn ngon quá, còn quên mất ko chụp ảnh???
Quán này tối đi qua đông phết nè nhưng ăn thì cũng bình thường thôi. Mình có mua mang về 1 bánh tráng bơ 25K 1 bánh tráng trộn 20K. Bánh tráng trộn hơi dai, khó dỡ, khá nhiều khô bò, mực với cá cay, vị cũng tạm được thôi chứ chưa xuất sắc. Bánh tráng bơ thì cũng gần giống vậy, cho thêm tí sốt bơ với ruốc ở trên mặt thôi. Quán chủ yếu là mua mang về vì hơi ít chỗ ngồi, đến tối thì có mấy cái ghế họ bày ra ngồi ngay ở vỉa hè nha.
Quán bánh tráng trộn ngay sát nhà luôn nên ra ủng hộ thử xem có ngon ko. Mình gọi 1 bánh tráng bơ 25k với 1 bánh tráng trộn 20k ăn khá ổn. Bánh tráng trộn nhiều khô bò, mực với cá dã man còn bánh tráng bơ thì ít hơn. Điểm chung là bánh tráng hơi bị dai, khó dỡ nhưng vị thì khá ổn, cay vừa chứ ko bị cay quá lại ko ăn được. Quán chủ yếu là mua mang về vì ít chỗ ngồi lắm, có mỗi mấy cái ghế ngồi ở vỉa hè thôi, đến tối thì full chỗ ngồi luôn.
Bánh tráng đầy đặn, nhiều topping. Bánh ko bị bết dính với nhau, sợi nhỏ hơn các chỗ. Vị chua chua vừa miệng. Bánh tráng cuốn không bị nhiều xoài quá, rưới sốt bơ cũng ngon. Ở đây có bánh tráng lắc nghe lạ lạ, mới đầu ăn thấy vừa dai vừa cứng thấy hối hận lắm mà ngồi nhâm nhâm một lúc lại thấy ngon ngon.
Quán ngồi vỉa hè nhưng mà k bị chật quá phục vụ cũng nhanh mà niềm nở.
So với các chỗ mình đã ăn thì ở đây thích nhất, giá cả thì như mọi chỗ.
Qua quán mua bánh tráng với trứng cút nướng. Nhưng quán quá đông. Chỉ mua bánh tráng. Trứng thì phải 30 phút sau mới có, chắc vì thiếu nhân viên ko ai làm. Trên menu của now cũng ko thấy trứng nữa. Chắc shipper đợi lâu quá report. Ăn vẫn đc
Bánh tráng bơ siêu ngon. Tuy nhiên cá nhân mình không thích có ruốc trong bánh tráng vì thấy hơi mặn ( có thể do khẩu vị mình nhạt ) nên lần sau mình sẽ note lại không ruốc
Ưu điểm: ngon, rẻ, đầy đặn, khu vực trung tâm
Quán bắt đầu bán từ 2h30 - 3h chiều chứ ko bán cả ngày như foody ghi. Đến tan tầm là siêu đông người mua mang về ăn. Nên tránh giờ tan tầm. Bánh tráng nướng ăn đc. Đợi hơi lâu thôi. Hết 2 lượt tàu chạy qua mới có. Lần sau ăn thử bánh tráng bơ. Gọi bánh tráng trộn bơ. 25k. Mình thấy ko ngon. Lần sau gọi bánh tráng cuộn với trứng cút nướng thôi.
Chỗ lên xe hơi khó nhưng bánh tráng trộn ngon và trông có vẻ sạch sẽ. Chị chủ quán nhanh nhẹn và rất đáng yêu. Khách quen rùi nên không biết nhận xét gì hơn. Chúc chị buôn may bán đắt!!!!
Đi qua quán rất nhiều lần nhưng dạo gần đây mới vào quán mua ăn thử, bánh tráng ở đây ăn dẻo dẻo,mềm không như nhiều quán bánh tráng cắt vụn và cứng.Thịt bò khô, mực khô,cá khô đầy đặn ăn đẫy đà. Giá cả cũng phải chăng 20k/ suất bánh tráng trộn,25k/ suất bánh tráng cuốn hoặc thêm sốt bơ. Chị bán hàng trộn một cách chuyên nghiệp mà nhanh. Lần đầu thấy chị làm một suất cho mình mà tưởng làm 2 suất vì quá đầy đặn. Quán luôn luôn có khách ăn tại chỗ và người mua về nên làm k ngớt tay.
?Ở đây có bánh tráng cuộn ăn rất ngon nhưng mình không thích bánh tráng trộn ở đây.
?Quán còn có bánh tráng lắc nữa. Ăn vui vui thôi nhưng hơi mặn
?Quán chỉ ngồi ở vỉa hè nên hơi chật
Lần đầu ăn bánh tráng ở đây, khá là đầy đặn
Bánh tráng trộn : hơi mặn và thiếu chua
Bánh tráng cuộn đầy đặn nhưng cái sốt không được như những chỗ khác
Nói chung ăn được, sẽ thử lại
Ăn cũng kha khá các hàng tráng trộn nổi rồi nhưng ăn ở đây trộn bơ và cuộn thì vẫn là đỉnh của đỉnh ?????? Lần nào tiện qua khâm thiên cx phải tạt qua làm 2 hộp mới an lòng ?
Đi qua lần nào hàng cũng đông xếp hàng dài luôn. Hôm nay đi qua 18h thấy có đôi người thôi nên lao vào luôn ? Mình chỉ thích ăn bánh tráng cuốn mà hết sốt bơ nên gọi sốt me. Mình ăn thì thấy cũng bt như bao hàng khác :))) Chắc do khẩu vị mình cũng hơi khác mn :)) Dù sao quán cũng đông lắm, hôm nay thấy nhiều em trẻ xinh tươi cuốn bánh, bán cũng nhanh nên có dịp mn cứ thử :)) Thấy các anh shipper đến đông lắm nạ :))
? Không gian bé
? Chỗ để xe ít
? Đồ ăn ổn, khá ngon. Mình hay order bánh tráng trộn khô, cuốn bơ, me đều ngon. Nước uống bình thường
?Quay lại dài dài để thử các món khác
?Giá cả ổn, vừa phải
Đặt ở đây là lần thứ 2 rồi. Bánh rất đầy đặn và ngon nữa, ăn được hết 1 hộp mà không bị ngán như nhiều chỗ khác. Shop đóng gói bằng cách buộc nịt bên ngoài cũng thích hơn vì ăn xong buộc hộp gọn lại được, k bị dây ra ngoài
Ncl sẽ đặt thường xuyên nè
Hàng này gần nhà nên thỉnh thoảng thèm lại gọi điện nhờ em trai đi ngang ghé mua mang về.
Giá cả cũng như Hàng Trống, cũng nhiều mực, bò khô với cá khô, có 2 cút luộc.
Chỗ này mình thấy ăn được, dĩ nhiên là so với tiêu chuẩn bánh tráng trộn kiểu HN thôi nhé. Vì nào giờ không kiếm được ra chỗ nào ăn ngon như trong kia hết ;(
Quán vỉa hè ngoài đường khâm thiên. Vắng vẻ, trông không thoải mái, vệ sinh lắm. Về độ ngon thì cũng chỉ tạm tạm thôi, được cái nhiều, mà k ngon lắm nên mình k ăn hết một suất. Hình như chị bán hàng còn mẹ chị bán nước bên cạnh :)
Chỗ lên xe hơi khó nhưng bánh tráng trộn ngon và trông có vẻ sạch sẽ. Chị chủ quán nhanh nhẹn và rất đáng yêu. Khách quen rùi nên không biết nhận xét gì hơn. Chúc chị buôn may bán đắt!!!!
Kể từ khi biết quán này bán bánh tráng cuốn là mình quên luôn quán ở Nguyễn Siêu luôn :))) vì nó ngon hơn rất nhiều, miếng bánh cũng to và nhiều hơn nữa. mà giá cũng là 20k
nhưng cũng như ở Nguyễn Siêu thì các bạn chỉ nên ăn bánh tráng cuốn thôi nhé, vì trộn không ngon đâu ))
quán bán cả bánh tráng trộn khô, 20k/túi, có 3 vị cho bạn lựa chọn, mà mình không thích lắm. bán hàng từ 18h30 đến 23h nên nếu đến đêm lên cơn thèm thì vẫn có thể chạy ra đây mua nếu bạn lên cơn thèm nhé
Nhiều lần đi qua đây thấy bán bánh tráng đông người ăn dã man mà bây giờ mới thềm thuồng mua thử về ăn
Bánh tráng làm hơi mềm nhưng vẫn đủ độ dai, đầy đủ 2 trứng cút, mực khô, bò khô, mực tẩm vàng vàng ý chả biết gọi là gì?
Do mua về để lâu mới ăn nên bánh hơi bón cục nhưng ăn vẫn ngon, tẩm ướp vừa miệng, xoài nạo ăn kiểu dày dày chứ không mỏng như mấy chỗ hay ăn.
Quán có mỗi 1 bạn làm thôi, thân thiện lắm, làm khá nhanh không phải đợi lâu. Quán có bán cả mía đá, trà đá các loại. Nằm ngay gần xí nghiệp xăng dầu trên đường Khâm Thiên, nằm chếch 1 tẹo ngõ 1 khâm thiên, dễ tìm lắm tại quán cũng để đèn rất sáng.
Quán còn bán bánh tráng cuộn và trộn bơ giá không đổi. 20k cho các loại.
Hôm rồi mình ăn bánh tráng trộn ở đây, thực sự thấy không hài lòng. Bánh tráng rất bết, không tơi, thịt bò khô không ngon, mực bị dai, không ngon bằng bánh tráng ở Yết Kiêu.
Được mỗi cái nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Chỗ để xe hơi nhỏ.
Không nghĩ sẽ quay lại quán này lần nữa.
Mình tuần nào cũng phải ăn ở quán này 1 lần vì rất gần nhà. Mình hay gọi bánh trộn hoặc cuốn. Bánh đầy đặn, nhiều topping, ăn rất ngon miệng.
Quán mở muộn phục vụ cho mng thích đi ăn đêm nè
Bánh tráng miếng đóng theo gói thì mình thấy vị tép hành ngon nhất nha
Cũng ko thích ăn bánh tráng lắm mà 1 hôm đi qua ghé vào ăn thử thấy rất ok
Từ đó thành nghiện ngày nào cũng phải ăn
Cả trộn cả cuốn đều ngon
E chủ quán thì rất nhiệt tình, vui vẻ
Quán bé, chỗ để xe ít. Nhưng bên này bánh tráng trộn cũng khá ngon.
:))) nhưng để đi ăn thế hơi mất thời gian
mình vẫn chọn các chị đi xe đạp bán bánh lề đường hơn :)
Ăn cũng kiểu vị của bánh tráng trộn cô Toàn hàng trống, nhưng bánh ở đây khách đến ăn mới trộn nên đỡ bị đóng bánh như cô toàn. Chị chủ cũng vui vẻ, thân thiện, chỗ ngồi vỉa hè không rộng lắm, đoạn khâm thiên rất rất lắm xe cộ qua lại. Có bánh tráng trộn, bánh tráng bơ, trà chanh, trà đào,.. bên cạnh là hàng nước mía
Vốn là fan của bánh tráng, đặc biệt là bánh tráng cuốn nên mình đã ăn rất nhiều hàng tại HN. Đây là một trong những hàng ngon nhất mình ăn, một hộp 20k rất đầy đặn, nhân nhiều xoài, bò khô, trứng, rưới sốt mayonnaise béo béo. Vị hài hoà, dễ ăn. Bánh tráng trộn bơ cũng khá ngon, bánh tráng hơi dai so với các hàng khác, sốt bơ vàng béo ăn hơi nhanh ngấy, có cả mực và khô bò.
Hôm nọ gọi ship đến nhà. Lúc đầu nhìn thì nhiều nhưng ăn lại siêu chán. Bánh bết lại thành 1 cục còn chả có vị gì luôn, nhạt, mực mặn chát. Cố ăn cho hết. Ăn nhiều hàng mà thấy hàng này chán nhất. Không bao giờ quay lại nữa.
Điểm 10+++ cho quán và dịch vụ giao foody ... chứ bạn nào nói bình thường là ko đúng đâu . Cô chủ quán nhiệt huyết , tài xế nhiệt tình .. Hà Nội hổng vội được đâu heng ,,, mãi bơn nhao bạn nhoé ???????? Hết xảy con bà bảy nhuông . Hip Phương fb , Xuân Anh Tv ( you tube ) đánh giá .. ?
Bánh tráng bơ siêu ngon. Tuy nhiên cá nhân mình không thích có ruốc trong bánh tráng vì thấy hơi mặn ( có thể do khẩu vị mình nhạt ) nên lần sau mình sẽ note lại không ruốc
Ưu điểm: ngon, rẻ, đầy đặn, khu vực trung tâm
Mình gọi 1 bánh tráng trộn với 1 bánh tráng lắc thì thực sự bánh tráng lắc hơi cứng, cx hơi mặn nhưng cx ok. Còn bánh tráng trộn vị hơi nhạt bết dính khó gỡ nhưng lại có khá nhiều bò khô mực nchl vẫn sẽ quay lại. Nhưng nên mua mang về nhé vì ko gian quán cx chỉ ngồi đc 2-3 người
Bánh tráng trộn nhiều topping, nhưng trộn khá bết dính, lúc ăn hơi khó, vị thì cũng như các quán khác thôi. Bánh tráng cuốn thì siêu ngon.
Không gian quán nằm ngoài vỉa hè hơi bé. Chị chủ niềm nở, nhiệt tình.
Bánh tráng trộn rất ngon, ăn với mực ngót và hòa được vị cao, bánh tráng vừa dai vừa đậm đà. Topping thì siêu nhiều, ăn ngập họng. Bánh tráng cuốn vừa ít vỏ vừa nhiều nhân, vỏ thì giòn giòn dai dai, nhưng hơi nhiều sốt nên có đôi chút ngấy, giá vừa học sinh chất lượng lại tốt thì nên ăn ở đây. Ngon quá nên quên chụp lại