Chỉ là một gánh bán hàng nhỏ thôi mà phải nói là chất lượng trên cả tuyệt vời. Đối với mình bánh tráng trộn chỗ cô Dư là số dách ở Sài Gòn luôn í ???? Bánh tráng cô trộn không cứng, mềm vừa phải, dai mà không dai quá, mà cổ trộn cay lắm, không ăn cay được phải dặn trước nha ???? bình thường mình mua tại chỗ thì thấy bỏ bịch, order qua Foody thấy để hộp nhìn có vẻ nhìu hơn mà nhìn cũng hợp vệ sinh hơn là bỏ bịch quai cột lại
Giá chỉ 25k một phần thui mà nhiều như hình vậy á ????????♀️
Làm ăn hơn nhau ở cái thái độ.chứ chất lượng làm ra thì ai cũng như ai.
Ng tới trc k bán, thái độ thì k chịu,ăn nói trống không
Tay k mang bao bốc từ cái này đến cái khác
Order giao nhanh, hộp gọn gàng. Xoài tươi giòn ngọt nhẹ, đặc biệt nước chấm pha vừa, ko quá đậm, cay thơm nhẹ rất ngon. Còn món bánh tráng cuốn, thơm, cuốn vừa vặn, đậu phọng không bị cũ và sốt mayonnaise béo thơm ăn rất hợp. Trang trí đẹp mắt, hài hòa.
Mình đã ăn bánh tráng ở đây nhiều lần rồi, ăn từ lúc chị này mới ra bán, phải nói là ăn khá ngon. Tuy nhiên, về sau mình sẽ không bao giờ quay lại, chỉ vì thái độ bán hàng không coi khách ra gì. Chuyện là, mình đã đội mưa chờ hơn nửa tiếng để chị bán cho các bạn shipper đến trước, đến lượt mình thì mình chỉ xin chồng chị cắt cho mình thêm 1 củ tỏi để ăn giải cảm, mà mình lại bị chị chửi xối xả, và nhìn mặt mình rồi nói với ông chồng: "Mai mốt nó có mua mà xin thêm là không được bán, hơi đâu mà bán kiểu đó". 1 củ tỏi thôi nha mình bị chửi không ra gì, mình đâu có đi ăn xin, trong khi mình đã bỏ công việc dở*** đội mưa chờ hơn nửa tiếng để mua. Với thái độ bán hàng xem thường khách kiểu này, thật sự cảm thấy thất vọng và bị xúc phạm vô cùng. Đã vậy còn bán hàng rất mất vệ sinh nữa, cả 2 vc đều dùng tay để bốc đồ, ngón tay ông chồng thì đen xì và bị nấm tay nữa chứ. Nghĩ lại mà thấy muốn nôn. TẠM BIỆT, SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.
Không bao giờ quay lại vì thái độ phục vụ quá tệ dù có ngon tới đâu!!!
Thật sự mình hiểu là đông khách, nên chờ là bình thường, mình chấp nhận. Nhưng cách nói chuyện của cô vô cùng không tôn trọng người mua hàng, mình đâu phải đi xin ăn. Mình sẵn sàng đứng dưới trời mưa chờ cô trộn vs cuốn cho những bạn khác trước. Chờ hồi lâu vẫn chưa tới mình. Mình mới ra nhắc là cô ơi con có 2 phần cuốn. Tự nhiên cô nặng giọng lên, đông ko có thời gian cuốn?! Ủa vậy cô nói từ đầu ko bán cho rồi, để người ta chờ nãy giờ.
Những lần trước mình cô cũng vậy, kiểu ko cần khách. Nhưng vì thèm nên mình cho qua. Nhưng lần này. MÌNH XIN CẠCH!!
P/s: do bực quá mình đi nên ko có mua để chụp hình.
Mình có order 1 phần bánh tráng trộn, mình nói chuyện rất đàng hoàng, mình có nhắc nhở cô là nên đeo bao tay vô để trộn bánh, mình nói chuyện rất lịch sự luôn. Vậy mà đáp lại là ... một sự thất vọng mình ko hiểu nổi luôn, cô đó chửi mình, rồi chửi to, chửi nặng xúc phạm mình luôn. Rồi lát kể xấu mình cho những người bán xung quanh đó nữa. Thiệt, nghĩ mà oan ko chịu nổi. Mình khuyên các bạn có muốn an bánh tráng trộn thì chịu khó tìm chỗ nào lịch sự một tí rồi ăn, chứ ăn chỗ này, giống như là mình ăn xin của bà ấy vậy đó. Đã v còn quăng bịch bánh tráng xém vô người mình nữa chứ. Ko thể tin đc là mình gặp chuyện v luôn
Mình mua 1 phần bánh tráng chỉ lấy xoài đậu phộng trứng cút là 30k??? Đc 3 cái trứng cút, chắc cô bán theo cảm tính nhỉ. Topping rất ít toàn là bánh tráng không à.
Thái độ cô còn rất khó chịu nên thôi tạm biệt cô nha.
Bà bánh tráng cãi nhau với ông chồng. Tui lại kêu cho 1 bt cuộn, nhắc 2 lần luôn mà bả vẫn làm bt trộn xong mình mới nói mình kêu bt cuộn mà, cái bả quăng bịch trộn qua 1 bên xong chửi tui là hết bt cuộn rồi trong khi còn sờ sờ ra đó ????. K hiểu thái độ bán hàng như thế hào?? Tui chả biết gì tự nhiên chửi tui ???
Mình ăn 1 lần thông qua bạn bè giới thiệu, cô cực kì dễ thương lại nhiệt tình, mjh ăn qua món xoài lắc, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn món nào cũng ngon mà mih thích nhất vẫn là bánh tráng cuốn ngon hết sẩy con bà bẩy, h nhắc vẫn thèm????.
> Các bạn chú ý nếu mua hay nhờ Now đặt thì cô bán trước cửa hàng shop "SODA POP" để tránh nhầm lẫn với người khác????
Tệ từ thái độ của cô bán hàng đến bịch bánh tráng trộn
Trước có lần đi Vincom có ghé quán cô này mua thử (lúc chưa có trên foody) thì thái độ ok. Hôm nay mua lại, hống hách nói nặng khách, người ta mua trả tiền chứ có xin đâu, thêm đậu phụng thì cứ bảo giá nhiêu, thêm gì lấy thêm tiền đó. Tự nhiẻn nói mua 25k là chỉ được như vậy. Nhưng có cái họ ăn, có cái họ không ăn chả nhẽ ép khách. Vớ vẩn. Đã vậy bữa nay bán không biết đắc được bao nhiêu khách mà chặt chém. Bịch bánh tráng như hình là 25k. Một đi ko trở lại. Hừm.