Phải lâu lắm r t ms ăn lại bánh tráng trộn ở đay nè, đc cái hay đi nên cũng tranh thủ rủ rê bn bè đi ăn cùng cho xôm tụ
Quán nằm giữa chợ cố đạo luôn cơ mà chợ đông nên cung. Phải để ý tý kẻo đi qa mất ấy
Bt m hay đi tầm 3h chiều bởi tầm ấy thoáng nhất có mà đến cũng trật kín chỗ r, qua đây là phải chơi mĩz 2 ms đã mấy đứa chụm dầu vào nhau ăn cực thích mà giá rẻ bều ạ, tbinhff tầm 15 đến 35k 1 đưa là no nê tói tối luôn á
Nhắc đến lại thèm nên mai kiểu gì cũng phải qua đây ăn ms đccc
???? Bánh tráng trộn - Chợ Cố Đạo
Mình gọi 2 suất combo 40k , ngon thì ngon thiệt cơ mà ăn này vẫn thèm lắm :(( đây là bánh tráng trộn thịt và bánh tráng cuốn thì phải ,mình không nhớ lắm . Nhưnh mình thích nước sốt ở đây , vừa miệng , ngon .
Hôm bữa mới order về 1 combo bánh tráng trộn vs 1 tráng cuộn là 25 k, 1 bánh tráng chiên 15k, 1 bánh trắng phủ phô mai 15k
Dù ăn bao lần, món ưa thích vẫn luôn là bánh phủ phô mai, bánh tráng chiên ăn cx khá ngon, nhiều ngô, bánh tránv cuộn có sốt trứng ngon, tráng trộn ăn đc mà mình ko thích loại này mấy nên ít ăn
Ship đến nhanh, đúng giờ, đến nới bánh vẫn còn ấm nóng
Mấy món lạ lạ trong menu vãn chưa ăn thử, có thể sẽ thử dịp sau .
- Vẫn là hàng bánh tráng mình nghĩ tới đầu tiên lúc thèm, vừa gần trung tâm và vừa tầm giờ aen vặt buổi chiều. Quán lúc nào cũng rất đông, để xe luôn kín chỗ
- Mình gọi comno sốt thịt- cuốn 25k, vãn rất ưng cuốn chấm với sốt me, vì là món từ hồi đầu mới mở mà, đc tưới thêm sốt bơ vàng nữa càng tăng độ béo
- Bánh tráng dưới sốt thịt nhiều sốt rất ngon, đậm đà nhg trộn nhanh tới đâu cũng ngâm vào bánh, làm bánh bị ướt quá dẫn tới dính chặt vào nhau và dai nữa
- Nhân viên các bạn nhanh nhẹn, để ý khách, xe sẽ có a dắt xe nhiệt tình nha
Thử ở đây ưng ý nhất là bánh tráng cuộn sốt me. Sốt me ngọt ngọt, cay nhẹ, có chút chua chua và thơm mùi me. Bánh tráng được cuộn đều tay, bên trên phủ lớp bơ thơm ngậy. Hôm nay mình đi có gọi: bánh tráng cuốn sốt me, bánh tráng trộn, bánh tráng sốt thịt, bánh tráng khô gà, phomai bơ. Bánh tráng trộn tuy có hơi bết, dính nhưng bù lại được vị rất đậm đà. Bánh tráng trộn sốt thịt và bánh tráng khô gà cũng ổn. Thịt xay nhuyễn, nêm nếm gia vị đầy đủ. Cuối cùng là bánh tráng phomai bơ nhưng hôm mình đi bên trên không phải bơ mà là mayonnaise, có chút hụt hẫng xíu. Ăn giống phồng tôm, thơm ngậy vị phomai, chấm cùng tương cà, tương ớt đều tuyệt.
Trong các quán bánh tráng trôn mình đă ăn thì đây chắc là nơi mình với bạn gái hay đi ăn nhất, vì sốt me ở đây rất ngon, bán tránh trộn thì quán nào cũng có thể giống nhau nhưng sốt thì không phải quán nào cũng ngon như nhau. sợi bánh tráng mềm mại chứ không khô và cứng. Ngoài ra không chỉ bánh tráng nha, có nhiều combo, nhiều loại cho các cậu chọn :> nói chung là thiên đường bánh tráng mà nhất định phải ghé qua thử một lần :3 giá từ 15k thôi nha <3
Rất lâu rồi mới quay trở lại với bánh tráng trộn chợ Cố Đạo. Mình vẫn ưng ý nhất bánh tráng thịt ở đây. Vị sốt thịt ngọt ngọt hòa quyện với bánh tráng rất hợp nhé ^^ còn bánh tráng trộn thì không quá đặc sắc, ăn dai dai kết dính với nhau quá làm mình hơi khó gắp. Còn bánh tráng kia quên mất tên rồi nhưng ăn nó giống snack ấy. Ăn giòn giòn xong có vị hơi mằn mặn ngầy ngậy của lớp bột phủ phô mai ở trên. Đã thế còn to bự luôn nhé ))) 2 đứa vừa ăn vừa no ngấy luôn đấy ^^ Giá cả thì đều dao động từ 15-20k thì phải. Có nhiều combo mix các bạn tha hồ lưa chọn. À mình không thích thái độ phục vụ ở đây lắm :((( hic cứ kiêu kiêu êu ơi :(((
Ăn ở đây từ ngày mà 2 chị chủ mới từ Sài Gòn ra đây mở quán cho đến tận mấy giờ đã 2,3 năm r. Quán chị mở tại nhà thôi nhưng lúc nào cũng đông khách nhất so với tất cả các quán ở HP. Vị bánh tráng trộn ở đây đúng chuẩn SG luôn, sau này còn có thêm mấy món mới như cuốn, nướng,... Giá thì cực học sinh, tất cả đều 15k. Bây giờ chị bán cả theo combo cho rẻ nên càng có lợi cho team ăn vặt ))) Quán trong chợ khá dễ thấy mà chỗ để xe hơi chật
Bánh tráng trộn chợ cố đạo nổi tiếng Hải Phòng. Mình.nghĩ không có một quán bánh tráng trộn nào ở Hải Phòng mà ngon hơn quán này được. Ở đây có bánh tráng trộn thịt, bánh tráng cuốn, bánh tráng nướng, gà xé,... Các bạn có thể gọi suất combo gồm2, 3 món được để vào khay như dưới để thử được nhiều loại, ăn đã mồm luôn. Giá cả cũng vừa phải, phù hợp với túi tiền của học sinh cho một bữa chiều no nê. Điểm trừ là hơi lâu, phải gọi lại mấy lần, nhưng cũng thông cảm được gì quán lúc nào cũng đông khách, nên đi sớm chứ đi muộn tầm 5h là nhiều hôm hết mất rồi.