Hôm tối có cái code định gọi quán bên***mà quán nghỉ sớm quá.
Thèm bánh tráng trộn nên vẫn cố lướt tìm quán để ăn.
Thấy quán này gần nhà nên gọi thử. Đọc review các bạn khac thấy bình thường mà vẫn đánh liều gọi.
Mua về chụp choẹt đẹp thế thôi chứ ăn chán lắm các***ạ.
Trứng cắt vụn déc.bò khô cứng không ngon.
Bánh tráng bị bết lại một cục, ngồi gỡ mãi mới ra.
Xòai bị ỉu ý, nó cứ héo héo.
Một hộp này ăn bỏ gần nửa huhu tiếc tiền.
Lần sau cứ quán quen mà ăn thôi các***ạ.
- Bánh tráng suất to 25k cũng nhiều. Nhưng bánh tráng khô, dai và ko có vị đặc trưng của bánh tráng trộn. Ít rau và trứng bị cắt ( cá nhân mình thích trứng để nguyên quả ).
- Trà đào bị ngọt quá. Vị thơm của đào ít còn lại toàn vị ngọt của đường. Hic. À được 4 miếng đào mỏng như miếng thịt luộc ????
- Hnay quán bánh tráng quen nghỉ nên order thử quán này mà ăn ko được như mong đợi nên vẫn chưa thoả mãn cơn vật cho lắm ????
Mình gọi 1 tráng trộn me bơ, 1 cuốn bơ với 1 tráng nướng. Cá nhân mình thấy tráng nướng ở đây dễ ăn, không bỏ nhiều gia vị như chỗ khác. Tráng trộn và tráng cuốn có bơ nên ăn nhanh ngán :))
Chưa bao giờ ăn bánh tráng trộn nào chán mà hôi mùi dầu như này. Thịt bò khô mặn chát xin xít. Bánh tráng cuốn lỏng lẻo nhạt nhẽo. Cái này là phải nói chứ bán hàng ntn làm ng ăn sợ quá
Mình gọi một suất bánh tráng trộn ,bánh tráng sốt me, nộm xoài bò khô, trà quất, trong 4 thứ thì trà quất uống được nhất bánh tráng trộn thì không có vị lắm bánh tráng sốt me thì không có sốt me, xoài bò khô thì quá mặn