???? Vị trí: quán nằm phố yết kiêu, thuộc phố gần trung tâm khá là dễ tìm nhé. Tuy nhiên phố 1 chiều nên đi qua các bạn nhớ tìm đường trước. Ko gian quán bên trong tương đối rộng, liên hoan cơ quan hay sinh nhật đều rất ổn nhé
???? Giá cả: thuộc tầm giá trung bình ổn, đi đông thì giá khá là hợp lí nhé. Nồi lẩu tầm 250-400k tuỳ size, bánh tráng cuốn và các món tầm 100k mỗi đĩa
???? Chất lượng: ở đây đáng thưởng thức nhất là các món cuối rồi. Tuy nhiên hôm nay mình lại thử lẩu và 1 số món ăn kèm. Lầu gọi lẩu riêu cua size nhỏ ăn khá là ngon nhé
???? Vị trí: quán nằm đoạn yết kiêu nhé. Vì phố yết kiêu này đi 1 chiều nên nếu đi quá vòng lại hơi khổ nên là mình cứ hay đi từ cuối yết kiêu lên nha. Quán khá là rộng, trang trí khá là bắt mắt. Và được cái là quán rất sạch sẽ a
???? Giá cả: thuộc tầm giá trung bình nhé. 1 đĩa bánh tráng cuốn thịt heo luộc là 110k, còn có nh các loại khác thì có thể tham khảo menu
???? Chất lượng: ấn tượng nhất vẫn là bánh tráng cuốn thịt heo của quán. Phần thịt ăn ngon kèm với nước chấm đặc trưng khá là tuyệt. Tuy nhiên 1 ng ăn 1 suất thì khá là ít ạ
Liên hoan chỗ làm bọn mình chọn nhà hàng này làm địa điểm đi ăn trưa. Không gian quán rộng rãi, thoải mái, đẹp, còn có nhà bóng cạnh bàn ăn có tường kính đúng kiểu để phụ huynh vừa ăn vừa trông con :)) về đồ ăn thì mình thấy cũng bình thường. Bọn mình gọi cũng nhiều, sụn gà rang muối, ngô chiên bơ, salad hoa quả, lườn ngỗng nướng, nem nấm, ếch chiên giòn và lươn nướng. Gọi nhiều đúng kiểu ăn thả ga. Đồ ăn gọi là ăn được chứ cũng không ngon xuất sắc gì. Nhân viên lễ phép nhanh nhẹn. Khá hài lòng và có thể sẽ còn quay lại thử các món lẩu đa dạng của nhà hàng.
Bánh Tráng Thịt Heo Phú Cường - 104 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Bọn mình gọi suất bánh tráng thịt heo hấp 110k, 1 ngồng cải luộc 50k, ếch chiên giòn 150k và xôi chiên 45k.
Về bánh tráng thịt heo, món ngon nhất ở đây thịt heo ở đây luộc chín vừa tới, thịt ngọt, rau sống ăn kèm khá tươi và điều quan trọng nhất là nước chấm ngon! Món ếch chiên giòn ở đây mình cũng rất thích, thịt ếch chắc, to và nhiều thịt, chiên lên giòn giòn ăn rất thơm.
3 đứa bọn mình ăn bữa này hết khoảng gần 500k tất cả, no nê căng bụng.
Không gian quán và nhân viên ở đây phục vụ rất tốt!
Khuyên chân thành mng nên gọi combo này nhé :
- Xôi chiên ăn cực đỉnh, ngọt vừa, ăn dẻo chấm cùng với kho quẹt thì tuyệt zờiii (49k)
- Kho quẹt cùng rau củ quả luộc thì khỏi phải chê, nêm nếm vừa phải, chấm cgi với kho quẹt cũng ngon ý. (~85k)
- Bánh tráng cuộn thịt heo hấp rất thơm, nhiều topping đi kèm, có cả rổ rau ú ụ nhiều loại lắm mà ko có chụp trong ảnh, nước chấm vừa (110k)
- Không gian quán mát mẻ, sạch sẽ, bát đĩa hoạ tiết rất xinh, đồ ăn trang trí bắt mắt lắm, nchung đáng đồng tiền bát gạoo ????????????????????????
thi thoảng mới tới đây ăn nhưng công nhận là đồ ăn chất lượng. điểm trừ là đông khách mà phòng ầm dã man lần nào ngồi ăn cũng bị đau đầu. mình thích nhất cá kèo nướng thơm ngon lần nào đi cũng thèm cũng gọi. sẽ tới đây thêm nhiều lần để ăn thử thêm các món ngon khác.
Không gian rộng rãi thoáng mát nhưng hơi ồn ào
Tuy nhiên các bạn có thể chọn phòng riêng ????
Món ngon sạch sẽ, rau sống đầy đủ phong phú
Xôi chiên ngon nhất vbb
Lẩu riêu xuất sắc
Mình vào quán trong trạng thái khá no, chỉ là muốn vào thưởng thức thêm món gì đấy )) menu rất nhiều món ngon, đa dạng các thể loại từ món nhậu đến các phần ăn chính như bánh tráng thịt heo, mẹt gà. Quán vị trí khá đẹp, mình nghĩ trên tầng ngồi sẽ thích hơn, bên trong khá rộng rãi, khách cũng rất đông nêú đi đúng tầm ăn tối nhé. Mình gọi món chim ăn kèm phồng tôm, ngon nhé. Nên thử :)
Hôm nọ cơ quan liên hoan sinh nhật tổ chức ở đây. Quán khá đẹp và ấm cúng. Trên tầng 2 có các dãy ghế gỗ liền nhau kiêm nhiệm vụ chia các ngăn khá lạ mắt. Nhân viên phục vụ chu đáo và nhiệt tình. Bọn tớ gọi bánh tráng thịt heo,cơm cháy kho quẹt,rau củ kho quẹt, bao tử cá xào, cá kèo nướng, lẩu với cả món bò gì gì đó quên tên. Bánh tráng cuốn thịt heo,cá kèo và các món kho quẹt ngon riêng bò ăn quá chán,như thịt lợn cắt miếng con chì chiên lên,không có vị gì cả. Ngoài ra,tớ không hợp với lẩu mắm ở đây, khá khó ăn,cảm giác như nước magi pha loãng. Tổng thiệt hại cho 22 người là 5.5triệu,
Hôm 14/8, đoàn mình 10 người đến ăn ở cơ sở 104***và có trải nghiệm k mấy vui vẻ.Nhóm mình ăn lẩu, họ chỉ mang ra 2 bát gia vị chấm/bàn 6 người, khi xin thêm mỗi người 1 bát chấm, nhân viên tỏ thái độ, lầm bầm rất khó chịu rằng "nếu sợ lây covid thì cả quán lây r, quán chỉ phục vụ mỗi bàn 2 đĩa gia vị" và bỏ đi. Đi ăn mất tiền mà như đi xin vậy, chắc chắn k bg quay lại quán này hay giới thiệu ai đến quán này nữa