Phải gọi là cực đông ạ. Quán to đẹp sạch sẽ nhưng mà đông dã man. Các bạn nên đặt bàn trước để tránh đến rồi lại mất công đi về. Quán bài trí nhiều kiểu bàn, đi ít người hay nhiều người đều sắp xếp được, còn có phòng riêng để kiểu ăn cả công ty ý. Đồ ăn thì mình thấy ngon, món nào cũng ngon ý, phục vụ nhiệt tình, lên món cũng nhanh nữa. Mắm chấm bánh tráng cuốn thịt heo chưa bao h làm mình thất vọng, thơm dậy mùi. Ngon tái tê luôn ý.
- Quán sạch sẽ
- Bàn ghế gỗ thân thiện
- Nhân viên trẻ, lễ phép, nhiệt tình
- Giá cả hợp lý
- Món ăn phong phú, mình thích món xôi chiên và thích cách bày cái rổ rau sống của món bánh tráng thịt heo.
Bữa trước lượn BigC Hồ Gươm mình qua quán này ăn. Quán nằm ở tầng 1 toà nhà Hồ Gươm Plaza, cùng bên với Trần Anh, hơi khuất ở dưới 1 xíu. Chỗ để xe khá thoải mái.
Không gian quán rộng, tương đối thoáng, bài trí khá tương tự như ở những cơ sở khác.
Đồ ăn ngon, vừa miệng, bánh tráng cuốn thịt luộc hay thịt quay chấm mắm nêm ăn đều hợp. Gà hấp ngon, thơm và ngọt. Nem nấm ăn lạ miệng, vỏ nem ròn tan. Thịt ngỗng nướng ăn bình thường, hơi ít.
Nhân viên phục vụ hơi chậm.
Không gian rộng rãi. Có các phòng riêng phù hợp các nhóm đi đông, cần không gian riêng. Nhóm mk đi 10 người hết hơn 2tr. Nhóm mình gọi 2 lẩu riêu cua bò, 6 bánh tráng cuốn thịt heo, ... chia ra có 200k/1 người ăn no căng bụng. Tất cả đều ok. Nhân viên nhiệt tình, vui tính. Sẽ quay lại lần sau
Mình vốn rất thích ăn bánh tráng cuốn thịt heo nhưng hôm nay là lần đầu và cũng là lần cuối ăn ở đây. Chất lượng đồ ăn thì ko tệ nhưng nhân viên rất lôm côm. Hôm nay phục vụ mình là 1 nhân viên nữ có thái độ vùng vằng rất khó chịu. Không hiểu bạn này đang có gì bực mình trong người mà lại thể hiện kém chuyên nghiệp như thế: đặt bát đũa lên bàn thì kêu inh ỏi, lau bàn thì hời hợt, đặt đồ ăn lên bàn nhưng mặt thì ko thèm nhìn, khách order thì cũng ko thèm trả lời, nói chung thái độ rất tệ, quản lý nhà hàng cần đào tạo nhân viên tốt hơn nữa để giữ khách. Không chỉ thế, nhân viên nói chuyện với nhau xưng mày tao, quát nhau ầm ĩ để khách nghe thấy cũng không hay ho gì.
Ưu điểm là chỗ ngồi rộng rãi, ko gian thoáng, tuy nhiên ki bo điện, dù trời nóng cũng không thấy bật điều hòa.
Mh ăn ở đây hai lần cũng thấy khá ưng ý, menu đa dạng với nhiều món cho mh lựa chọn, quá rộng, có chỗ cho trẻ con chơi nữa.
Quan sạch sẽ, chỗ để xe thoải mái, mỗi tội cái nhà vệ sinh đi hơi xa :)
Đồ ăn dở tệ. Rau muống chẻ héo như thể đã được để tủ lạnh nhiều ngày. Mình gọi bò mù tạt nhưng chỉ thấy hành còn lại vài miếng bò. Bò cuốn lá lốt bé bằng ngón tay út
Nhân viên phục vụ nói chuyện như muốn đuổi khách. Gọi món thì lúc bảo có lúc bảo không, nhìn chung là 50% số món trên menu là không có. Món nào gọi cũng bảo phải 30-40 phút mới có để khách không gọi. Chưa ăn xong đã mang hoá đơn đến để thu tiền vì 9h thu ngân về
Đây là hình của rau cho món cuốn của mình. Trông như ăn thừa vậy
Mình đi ăn với cả phòng. Bánh tráng ngon, ốc xào ớt ngon, chả lươn ngon. Phục vụ nhanh nhẹn, lễ phép. Nói chung là chất lượng tốt, thích hợp với gia đình, cơ quan...