Xếp hạng và đánh giá

3.9 / 5

5
60%
3
4
60%
3
3
40%
2
2
0%
0
1
40%
2
Bánh Tráng Thịt Heo Hoàng Tín - 12 Lê Hồng Phong

Bình luận của người dùng
yeulamchi_thuthuy211
Sep 27, 2019
     
Bánh Tráng Thịt Heo Hoàng Tín - 12 Lê Hồng Phong
Quán này là 1 trong những quán bánh tráng thịt heo mà mình hay giới thiệu cho khách du lịch nè. Không gian quán lịch sự, nhân viên đông, đồ ăn ngon, giá ổn. Ngoài bánh tráng thịt heo quán còn bán khá nhìu món dễ ăn như bún mắm, bánh bèo... nên đa dạng, ko cần phải cứ vào đây là phải ăn bánh tráng thịt heo.

sandyQ
Jun 01, 2019
     
Rau cuốn khổng lồ
Ấn tượng nhất ở đây là đĩa rau cuốn khổng lồ bầy trí đẹp, rau nhìn xanh tươi và sạch. Cảm giác ăn rau thoải mái, 4 người ăn cũng chỉ hết 1 góc rau thôi. Đĩa thịt cuốn heo hoặc bò là tầm 85k 1 đĩa, thịt vị cũng giống các hàng khác nhưng thái mỏng quá mức. Nên giá như vậy là hơi mắc chút. Món bánh ướt thịt heo quay và thịt nướng làm mình khá ấn tượng, bánh ướt nóng mềm rất ngon. Giá tầm 65k thì phải. Mình gọi cả bánh canh thì quán hết. Gọi bún mắm, nhưng khuyên mọi người không nên ăn món này vì mình đã ăn các quán bún mắm khác ở DN thì đều ngon hơn ở đây. Nói tóm lại, so với mấy quán nổi tiếng về bánh tráng thịt heo ở DN thì quán này khá được. Và ăn 3-4 người hết khoảng 400-500k.

trucan1501
Dec 07, 2018
     
Rau khủng bao nhiêu thịt mỏng bấy nhiêu..
Vì thích ăn Hoàng ty ở Sài Gòn nên thấy Hoàng tín không biết có họ hàng gì không nên ghé ăn trưa. Bưng ra đĩa rau muốn choáng chấm điểm cộng liền cho đứa thích ăn rau như mình. Gọi 1 giò heo, 1 bắp bò, rau ăn kèm phong phú có cả bún, bánh tráng phơi sương đúng vị minh thích, mắm nêm ngon nữa, khôgn cần bỏ ớt cũng cay xé lưỡi. Không gian sạch sẽ, có điều khoanh thịt thái mỏng quá ăn kèm vs dĩa rau to đùng đó thì không biết mùi vị của thịt luôn. Còn ăn không thì thơm ngon. 2 dĩa 2 nước hết 252k.

PhoViet
Oct 14, 2018
     
Được mỗi bánh tráng thịt heo
Bánh canh ko ngon, toàn mùi hạt nêm, bún mắm ko ngon bằng quán vỉa hè. Đặc biệt thịt nướng quá dở, ăn vì tiếc tiền. Có vẻ như mì quảng ngon vì gọi 1 tô cho bé mà bé ăn hết

bachtrang89
Nov 08, 2019
     
Ko chỗ nào để chê
Rau nhiều, thịt nhìn đã thấy ngon mắt rồi. Ăn zô: Ngon ko từ nào diễn tả.

minhkiet89
Jun 28, 2020
     
Đồ ăn không như quảng cáo
Vì muốn thử món thịt luộc 2 đầu da nên gọi thử và thất vọng. Dĩa thịt thì 2 đầu đều ko thấy da hay gì. Hỏi nhân viên thì nhân viên chỉ nhìn rồi cười mà ko giải quyết cho khách. Giá 95k 7 miếng thịt mỏng như lá liễu. Chỉ đến 1 lần và ko trở lại.

foodee_7cdrm3kt
Feb 13, 2020
     
Quá dở và k hiểu đang ăn món gì
Mới ăn lần đầu, vào ăn thử vì thấy quán rộng đẹp. Vào ăn 2 tô bánh canh, thật bất ngờ vì quá dở, k ngon. Nước luộc thịt tràn bờ đê, tôm ươn bóc vỏ, thịt heo mỡ và dày cắn k ra, bột vỡ ra nhiều mãnh vụn. Nói chung k ăn hết nỗi 1 tô với giá quá cao so với chất lượng. Vừa đắt vừa dở, nước k có vị. Quá tệ. K bao giờ quay lại hừm hừm

hoamy0605
Sep 27, 2019
     
Bánh Tráng Thịt Heo Hoàng Tín - 12 Lê Hồng Phong
Quán bánh tráng thịt heo xịn xò và chất lượng nhất từng ăn. Miếng thịt heo cắt vừa ăn, miếng to nhìn đã mắt, cuốn miếng nào giá trị miếng đó hông cóa mổng dánh, thịt quay thì giòn rụm chấm cùng mắm nêm hết sảy. Mọi ngừi nên thử thịt giò ăn ít mỡ, thịt săn mềm, thơm nữa. Mà đã nhất vẫn là đĩa rau to ụ, có cả mấy loại lần đầu tiên mới thế. Ai chứ fan cuồng rau như tui là mê rồi. Cho 5 sao cũng đáng

hieu.laga
Sep 27, 2019
     
Bánh Tráng Thịt Heo Hoàng Tín - 12 Lê Hồng Phong
Nhà mình đến Đà Nẵng 4 lần thì 3 lần phải chạy qua Hoàng Tín ăn một bữa :)) đồ ăn ngon, sạch, độc đáo. Thích nhất là đĩa rau siêu to khổng lồ của bà Hoàng Tín vê lóc nhìn mà nghiện :))

tandat.ha
Aug 04, 2019
     
Bánh tráng tạm được, mì quảng dở
Hồi năm ngoái mình đi Đà Nẵng với công ty, được dẫn tới ăn ở đây nên lần này đi với bạn gái mình quay lại ăn. Khác với khi phục vụ khách đoàn đông thì quán cũng niềm nở và đồ ăn phục vụ tốt hơn, lần này mình đi có 2 người thì quán rất chểnh mảng. Mình gọi 1 phần bánh tráng và 1 phần mì quảng thì thấy đĩa rau khá bé, đơn giản, không hấp dẫn, toàn xà lách với vài cọng rau thơm. Mà rau cũng bị dập. Về món ăn thì bánh tráng ăn được, mắm nêm ngon. Tuy nhiên thịt khá là mỏng, cuốn với rau không nhận ra được là có thịt trong cuốn luôn nên thịt ngon hay dở thì phải ăn riêng miếng thịt thôi mới biết. Mì quảng thì không ngon. Mình cố ăn mà không hết được. Mì nêm khá là nhạt, mình phải xin thêm nước mắm để chan thêm vào cho vừa. Về phục vụ, lúc mình vào quán thì nhân viên ra ghi order xong bê thức ăn ra xong đi đâu mất phía sau nhà, gọi thật to mới thấy xuất hiện. Khi phục vụ không kèm theo khăn ướt lau tay dù khách ăn món cuốn phải dùng tay. Đây là một điểm trừ rất lớn cho sự vô ý của nhân viên. Mình phải gọi thật to mới thấy xuất hiện để gọi thêm khăn ướt. Mình có đem theo khăn nhưng đến quán thì muốn dùng đồ của quán để quán có doanh thu, nhưng kiểu phục vụ của quán hơi chán. Mì quảng đem ra thì không mang muỗng, mình cũng phải gọi hai ba tiếng nhân viên mới ra để mình mượn thêm muỗng. Đũa thì dùng lại đũa của bánh tráng. Ngoài ra, không có thêm bất kỳ hũ gia vị nào. Mì quảng cũng không có bánh tráng. Do mình không ăn bánh tráng nên cũng không để ý. Về mới nhớ nên note lại đây để các bạn lưu ý. Với mình thì không có bánh tráng nướng cũng không vấn đề gì. Nói chung, bánh tráng 7/10 điểm. Mì quảng 4/10 điểm. Phục vụ 4/10 điểm. Giá cả 7/10 điểm.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm