Cái này là cái xe, bán trước số nhà 234 Hải phòng nha. Nhìn cũng khá hay, nhất là khu này rất đông các trường học và 500 ae thiếu nhi tấp nập. Nên đi ngang quán thấy bán cũng ko ngơi tay.
Có bánh tráng trộn, bánh tráng gói khá nhiều loại.
Hình như chỉ bán buổi chiều. Sáng chỗ này bán đồ ăn sáng còn chiều thì bán nước ép.
Quán bán đủ loại bánh tráng, mình mua 1 gói bánh tráng trộn và bánh tráng mắm ruốc. Bánh tráng trộn hơi khô, chắc phải vắt xí chanh vào cho mềm. Còn bánh tráng mắm ruốc thì chưa thử. Khi nào thèm bánh tráng thì sẽ ghé lại quán. Quán ngay mặt tiền nên cũng dễ tìm.