Mình ăn cũng gần hết các quán bánh tráng có tiếng ở đà nẵng này rồi nên muốn kiếm 1 quán bánh tráng mới mẻ nào đó chưa ăn, lên foody thì thấy quán này, đành ghé ăn thử. quán vỉa hè ngay đầu hẻm gần ngã ba chu văn an. Ngồi hơi khó chịu, sợ xe đi từ hẻm ra quẹt vào người mình. Bánh tráng bò khô thì tạm đc, ăn cho vui thôi, trứng trải cũng tạm, ko đặc sắc còn pa tê thì khá tệ, nước tương chấm cũng tệ nữa. Lúc tính tiền thì tệ hơn, mình ăn 3 dĩa tính hơn 50k nên thôi never see u again lun :v
Mình là người khu này nên ăn bánh ở đây từ nhỏ
Bánh ngon giòn mà rẻ
Cô bán hàng thân thiện vui tính
Có hôm mình mua bánh tráng đồ về ăn cô còn cho mình thêm mấy cái bánh tráng tương
Nằm ở ngay đầu hẻm đối diện trường mầm non Đức Trí
Quán là quán vỉa hè
Tuy nhỏ mà ngon
Cô bán rất nhiều loại bánh
Mọi ng đến ủng hộ