Tình cờ biết được quán này, quán này nằm đường Điện Biên Phủ theo hướng đi từ Hàng Xanh chạy thẳng cùng hướng với Mc Donald's nha, đi một đoạn đường ĐBP qua toà nhà bự thật bự đang xây, tới gần có quán cafe 97 là thấy quán này liền, cũng dễ thấy lắm. Quán có không gian ngoài trời và bên trong, mình chọn ngồi bên trong cho thoáng mát, menu bánh tráng đa dạng lắm, nhiều loại, 2 người ăn 2 cái mà không hết luôn, bánh tráng quán nướng sạch và rất chất lượng, phô mai nhiều, gá xe ngon và cũng nhiều, loại đặc biệt ok lắm, bánh tráng nướng giòn, nóng hổi ah, đặc biệt quán có nước chấm me rất ngon nha. Thêm phần ghiền nữa là yaua cacao nè, biết thêm một quán ăn vặt này rất chất lượng về mọi thứ, chắc chắn sẽ quay lại vì quá thích, giá rẻ nữa đó,
Nhân viên thân thiện, giữ xe free
Đi cùng nhỏ bạn . 2 đứa vô gọi cái gà xé cay cải tím maijonez với cái số mấy quên mất tiêu ồi hjhj. phải nói bánh nhìn cái muốn ăn liền , lúc cắt nghe tiếng rốp rốp luôn, bánh đúng thơm, chấm kèm với sốt me chua chua cay cay đúng vị rất hợp. giá cũng sinh viên nữa
Lúc trước hay ăn mak ở điện biên phủ kìa, giờ dời về đây ồi. bánh rất ổn. view cũng rất đã, ngồi trên lầu có máy lạnh và ngắm ra đường thích thật. bánh thì khỏi phải lo về chất lượng. nhân viên toàn các bạn trẻ nên rất nhiệt tình. ăn 3 cái là no cành luôn. chỉ còn giữ lại mỗi tấm hình này thôi, ham ăn nên quên mất. chôm 1 tấm của quán Ahjhj
Được bạn giới thiệu ngon nên cũng muốn thử thế nào. đi với nhỏ bạn thân 2 đứa vô gọi 2 bánh và 2 trà đào. cái bánh nhìn chất lượng và thơm lắm luôn. vị phô mai thơm cắn vô béo béo kết hợp với sốt me ngon cực. định sẻ ghé quài quá
Được nhỏ bạn dẫn đi ăn thử, nghe nói mới chuyển ở bình thạnh về đây nên mò ra ăn xem thế nào mak dân tình rần rần, nhân viên nhiệt tình nè, giữ xe, wiffi free, mình gọi 2 bánh và 1 yaourk dẻo, chờ khoản 5 phút là có liền, bánh thơm lắm luôn phô mai lại nhìu vỏ thì giòn giòn khá ngon ngồi tám chuyện là chuẩn luôn, giá cả và chất lương vẫn tốt hơn những chỗ khác
Bánh tráng nướng là món ăn vặt nằm trong gu sở thích của mình, một tuần chắc có lẽ hết 4-5 ngày là ăn món này rồi, những chỗ bánh tráng nướng nổi tiếng trong sai gòn mình cũng ăn thử qua. Nghe bạn nói có chỗ bánh tráng nướng ở điện biên phủ cũng ngon lắm mà chưa có dịp được thử, nay mới có dịp đi ăn xem sao. So với giá tiền của chiếc bánh thì cũng bằng những chỗ khác, có mấy loại lạ so với chỗ khác, ăn đậm đà, giòn giòn, nói chung là cũng ngon. Một phần mình ưng quán này là có bán thêm đồ uống đa dạng, khỏi phải ăn xong đi chỗ khác mua kaka :)) nói chung là quán này ok :)