Quán vỉa hè thôi mà có nhiều khách vảng lai ghé lại mua lắm nha. Chất lượng thì khỏi phải chê, trời ơi bánh có 10k mà đầy đủ nào là nêm, chả, trứng cút, hành phi tùm lum à. Bánh nướng giòn, thơm. Ai ăn coi chừng nị ghiền nhaaaaa
Chỗ này bán tối thôi nên mỗi lần đi ăn phải canh hơi khó nhưng ngon lắm nha. Có 3 món thôi bánh trnág nướng, bánh nướng ốp la với nem chả nuuớng bơ. Bánh tráng nướng Phan Thiết khác bánh thường ở chỗ có nem chả với mắm ruốc nữa nè, thơm lắm, không bị hôi với khó ăn đâu. Bánh ốp la thì có nguyên trứng nè, còn nem chả là được nướng trên than rồi chấm với bơ nóng và mắm ruốc nha. Ăn chơi siêu ngon luôn á.
Đi ngang thấy bánh tráng ở đây có nem, chả nên vô ăn thử. Loại bánh tráng ở đây thơm hơn những chỗ khác nhưng hơi bị cứng. Ăn lạ miệng. Chị bán hàng dễ thương.
Mình từng ăn bánh tráng này tại Phan Thiết nên bị ghiền. Đang lúc thèm mà không thể đi Phan Thiết được :(( Đúng lúc lướt trên Foody thấy quán này + review khen ngon + gần nhà nên mình triển ngay và luôn. Như mong đợi, bánh ở đây cũng thơm, ngon và giòn như mình từng ăn ở Phan Thiết. Phan Thiết 5k thì ở đây 10k cũng hợp lý thôi. Nói chung sẽ ủng hộ chị chủ quán dễ thương dài dài